Truy đuổi kẻ vi phạm giao thông, lòi ra vụ mua bán ma túy

Thứ Sáu, 24/08/2018 10:01  | Minh Thắng

|

​(CAO) Ngày 23-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ Đặng Quang Đại (SN 1995, HKTT khu phố 6, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, lúc 15 giờ 15 chiều 21-8, Tổ công tác của Đội CSĐT Tội phạm về Kinh tế - Ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Nhơn Trạch tổ chức tuần tra trên địa bàn.

Khi các CSGT làm nhiệm tại khu trung tâm hành chính huyện, đoạn gần vòng xoay nối với tỉnh lộ 25B thì đại úy Lưu Trường Ngân (SN 1984, cán bộ Đội CSGT) phát hiện Đại điều khiển xe mô tô Suzuki Sport, BS: 72C1-930.27 không kính chiếu hậu, vẻ mặt có dấu hiệu bất thường nên đã dùng gậy điều khiển giao thông ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thấy CSGT, Đại không chấp hành mà nhanh chóng quay đầu xe bỏ chạy bạt mạng về hướng xã Long Tân. Lập tức đại úy Ngân và thượng úy Nguyễn Đình Hoàn (SN 1987) dùng xe đặc chủng tổ chức truy bắt. Với chặng đường rượt đuổi hơn 5km, băng qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư, Đại vẫn tiếp tục rú ga lao đi, tiếng động cơ của chiếc Suzuki Sport làm nhiều người đi đường giật mình.

Khoảng 20 phút truy đuổi đối tượng qua nhiều tuyến đường quanh co khắp khu dân cư, bất ngờ Đại phóng xe vào một con hẻm nhỏ ở ấp Bình Phú, xã Long Tân. Lúc này các CSGT biết rằng đối tượng không phải là người địa phương, vì hắn vừa phóng xe vào con hẻm cụt nên tiếp tục bám theo chờ cơ hội tốt nhất để khống chế bắt giữ.

Đặng Quang Đại và tang vật​

Đại chạy đến trước sân nhà bà Nguyễn Thị Nhành, do hết đường chạy, hắn ma mãnh móc trong túi quần bên trái ra một bịch nylon màu đen ném xuống bụi cây nghệ trước nhà bà Nhành rồi tiếp tục chạy bộ hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, hành vi phi tang vật chứng của Đại đã bị một CSGT phát hiện.

Đại chạy bộ được một đoạn thì các CSGT đã khống chế bắt được. Lúc bị bắt, Đại còn ngoan cố cho rằng CSGT vô cớ bắt người, nhưng khi bị đồng chí CSGT buộc chui đầu vào bụi nghệ nhặt gói nylon thì hắn mới chịu cúi đầu nhận tội, đó là gói ma túy đá cân nặng lên đến 100gam mà Đại vừa ném phi tang.

Tổ công tác tiến hành đưa Đại cùng tang vật về trụ sở Công an xã Long Tân lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Qua đấu tranh, ban đầu Đặng Quang Đại khai nhận: Vào khoảng 12 giờ ngày 21-8, Đại gọi điện thoại cho một người đàn ông (khoảng 50 tuổi, chưa rõ lai lịch) làm nghề chạy xe ôm ở quận 2, TPHCM để hỏi mua ma túy đá với giá 9 triệu đồng, người đàn ông này đồng ý rồi hẹn đến một quán nước dưới chân cầu Sài Gòn để giao hàng.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Đại điều khiển xe Suzuki Sport chạy từ quận Tân Bình, TPHCM đến cầu Sài Gòn mua được gói ma túy đá đúng theo yêu cầu. Xong, Đại để gói ma túy trong túi quần rồi điều khiển xe chạy về nhà ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, theo hướng qua phà Cát Lái.

Gói ma tuý tang vật

Khi đến vòng xoay Trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, thấy chốt CSGT đang tuần tra, lo sợ bị phát hiện có ma túy trong người nên khi bị anh Ngân ra tín hiệu dừng lại thì Đại quay đầu xe bỏ chạy.

Đại khai nhận mua gói ma túy nhằm mục đích sử dụng cho bản thân, không bán cho ai cả. Tuy nhiên, với gói ma túy “khủng” trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch nghi ngờ Đại mua về phân nhỏ để bán lẻ cho các con nghiện nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đúng hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang