Cụ ông bắn trọng thương “cát tặc” rồi ra đầu thú

Thứ Năm, 09/07/2020 09:59  | Hoàng Quân

|

(CATP) Quá trình đẩy đuổi, mâu thuẫn với nhóm người khai thác cát trái phép, cụ ông 66 tuổi ở Quảng Trị dùng súng tự chế bắn bi bắn 2 phát làm trọng thương một người.

Sáng 9-7, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với ông Nguyễn Văn Toán (SN 1954, ngụ thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng) về hành vi “Cố ý gây thương tích” khi dùng súng tự chế bắn bi bắn một người trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Văn Toán.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 7-7, bức xúc về việc nhóm người dùng đò, thuyền khai thác cát trái phép trên sông Thác Ma (đoạn thuộc thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh) gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và cuộc sống dân sinh, ông Toán mang một khẩu súng tự chế cùng 8 viên đạn bi ra bờ sông để đẩy đuổi các đối tượng khai thác cát ở gần nhà mình. Việc khai thác cát trái phép diễn ra trong thời gian dài khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Đứng trên bờ, ông Toán bị một số người ở trên thuyền đang hút cát ném đá nên tức giận dùng súng bắn về phía thuyền. Ông Võ Văn Ba (SN 1978, ngụ thôn Tây Chánh) bơi vào bờ, cầm cây sào định đánh ông Toán thì ông Toán bắn 1 phát về phía ông Ba. Ông Ba bị thương do đạn bi của súng bắn phải vào phần bụng và đầu gối, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhận được tin báo về sự việc, Công an huyện Hải Lăng đến hiện trường xác minh, điều tra, lấy lời khai nhân chứng, thu giữ khẩu súng bắn bi tự chế và một số viên đạn bi. Được công an và người thân vận động, sáng 7-7, ông Toán đến cơ quan công an trình diện, tường trình toàn bộ sự việc.

Công an huyện Hải Lăng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc; hoàn tất hồ sơ để khởi tố ông Toán về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khẩu súng tự chế bắn bi mà ông Toán dùng gây thương tích đối với người khác khi xua đuổi “cát tặc”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang