Cướp tài sản ở Tuyên Quang, đối tượng bị bắt sau khi tẩu thoát 1400km

Thứ Sáu, 24/03/2023 14:47

|

(CAO) Chuyến xe khách chở đối tượng gây án trong hành trình trốn chạy đã bị lực lượng Công an tỉnh Phú Yên yêu cầu dừng xe và kiểm tra. Ngay sau đó, tên cướp đã phải tra tay vào còng.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1982, trú ở xã An Hoà, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) từ Công an tỉnh Phú Yên về địa phương để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, lúc 10h30 ngày 22/3, ngay sau khi nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị phối hợp hỗ trợ truy bắt đối tượng cướp giật đang lẩn trốn trên chuyến xe khách vào TPHCM, Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo Trạm CSGT Tuy An khẩn trương triển khai phương án truy chặn, bắt giữ.

Ngay lập tức, hai tổ công tác được điều động để kiểm soát tại hai địa điểm quan trọng gồm: tuyến QL1A qua địa phận thị xã Sông Cầu và QL1A qua địa phận huyện Tuy An.

Sau hơn một giờ ráo riết truy xét hàng loạt các chuyến xe từ hướng Bắc vào Nam, đến 11 giờ 55 cùng ngày, tại km1318+800 QL1A ở xã An Chấn, huyện Tuy An; Tổ tuần tra cùng lực lượng trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe đối với xe khách giường nằm biển số Hải Dương đang chạy tuyến Hà Nội – TPHCM.

Lực lượng CSGT tỉnh Phú Yên ra hiệu lệnh dừng xe khách nghi vấn để kiểm tra

Tiến hành kiểm tra hành chính xe khách này, lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Công trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Được biết, Công chính là đối tượng đã gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Cụ thể, vào ngày 19/3, Công đã đến nhà bà Đỗ Thị Xuân (SN 1957, trú thôn Ba Quanh, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) tự xưng là bạn của chồng bà đến thăm gia đình.

Vào thời điểm này, trong nhà chỉ có bà Xuân và cháu Nguyễn Phương Anh (SN 2012, cháu nội bà Xuân). Sau một lúc nói chuyện, khoảng 12h30 cùng ngày, Công nhờ bà Xuân chở xe máy đến xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương để đón xe khách.

Không chút nghi ngờ, bà Xuân giao cho Công điều khiển xe máy chở theo hai bà cháu. Khi đến đoạn đường Quốc lộ 2C, thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, anh ta bỗng nhiên dừng xe với lý do chết máy. Ít phút sau, đối tượng kêu 2 bà cháu lên xe để chuẩn bị đi tiếp. Ngay lúc này, khi bé Phương Anh vừa lên xe, Công liền rồ ga toan bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Văn Công bị bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của đối tượng

Bà Xuân phản ứng kịp thời dùng tay bám vào phía sau xe để giữ lại nhưng do có sẵn mục đích từ trước, Công vẫn cho xe tăng ga. Chiếc xe máy kéo bà Xuân đi được tầm 45 mét thì bà bị tuột tay té xuống đường với nhiều thương tích.

Chạy được gần 1 cây số, đối tượng dừng xe và yêu cầu bé Phương Anh xuống. Sau đó, gã lái xe tẩu thoát. Bé Phương Anh được đưa đến Công an xã Sơn Nam trình báo sự việc.

Sau khi gây án, Công rời Tuyên Quang xuống Vĩnh Phúc lẩn trốn. Đến ngày 21/3, Công lại tiếp tục di chuyển từ Vĩnh Phúc về Hà Nội rồi bắt xe khách vào TPHCM để tránh sự truy bắt của Công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Công an hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Yên, đối tượng đã bị bắt giữ khi tẩu thoát được hơn 1.400km.

Bình luận (0)

Lên đầu trang