Đâm trọng thương tài xế để cướp taxi nhưng không thành

Thứ Hai, 19/12/2016 19:37  | Minh Thư

|

(CAO) Khoảng 1 giờ, ngày 19-12, anh Trần Gia Lạc (SN 1972, ngụ phường 2, quận 1, TP.HCM) tài xế taxi VinaSun đồng ý chở một thanh niên gần 30 tuổi từ trung tâm quận 1, TP.HCM về TP. Tân An, Long An với giá 600.000 đồng.

Vị khách mở cửa trước ngồi với tài xế để nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Thấy anh thanh niên vui tính, nhưng do đêm vắng nên anh Lạc vẫn hết sức cảnh giác.

Qua dốc cầu Tân An chạy tới đường Hùng Vương, thanh niên trên nói với tài xế tiếp tục chạy thêm một đoạn rồi quẹo về hướng đường Châu Thị Kim. Gần tới bệnh viện lao và phổi Long An thuộc (phường 7, TP. Tân An), vị khách cho biết sắp đến nơi và đề nghị tài xế giảm tốc độ để xem nhà chỗ nào rồi dừng lại.

Khi xe chạy chầm chậm chuẩn bị tấp vào lề phụ, gã thanh niên lúc này đã lộ nguyên hình là kẻ cướp. Hắn rút dao (được cất dấu trong người trước đó) khống chế buộc anh Lạc đưa toàn bộ tiền cùng ĐTDĐ, giấy tờ xe.

Khu vực gần nơi xảy ra vụ việc - Ảnh internet

Biết gặp nguy hiểm, anh Lạc giả vờ lấy bóp, rồi dừng xe và định mở cửa xe lao ra ngoài. Lập tức tên cướp rút dao đâm nhiều nhát trúng bàn tay, vai và vùng mặt làm anh Lạc bị trọng thương. Dù rất đau đớn nhưng anh Lạc vẫn kịp đẩy cửa xe vùng thoát ra ngoài kêu cứu.

Phát hiện có người bị nạn, bảo vệ bệnh viện lao và phổi Long An vội cầm công cụ hỗ trợ chạy đến. Thấy vậy, đối tượng lập tức đẩy cửa xe chạy băng qua đường, nhanh chóng mất dạng trong khu vườn thanh long gần đó.

Anh Lạc dù bị đâm nhiều nhát dao nhưng không nguy hiểm tính mạng, nạn nhân đã được các bác sỹ bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu kịp thời. Chiều ngày 19-12, Công an TP Tân An cho biết, hiện lực lượng điều tra hình sự đang khẩn trương truy bắt hung thủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang