Đánh úp sòng bài binh 6 lá ở mé sông

Thứ Ba, 18/04/2017 15:18  | Minh Nghĩa

|

(CAO) Sau một thời gian dài bị Công an Q8 (CAQ8) truy bắt, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn này có phần giảm bớt. Tuy nhiên từ sau Tết nguyên đán 2017 đến nay, một số đối tượng sống bằng nghề đỏ đen lại manh nha hoạt động trở lại và ngày càng ranh ma hơn.

Gần đây nhất là vụ tổ chức đánh bài ăn tiền được tại P.16 (Q.8) - nơi có địa bàn giáp ranh với Q.6, huyện Bình Chánh và có nhiều khu đất trống, giáp mé sông, ít người qua lại.

Đánh úp từ mé sông

Sau khi nắm tình hình về một số đối tượng chuyên đánh bài ăn tiền tại bãi đất trống ở khu An Lạc (P.16, Q.8), Đội CSĐTTP về TTXH CAQ8 quyết định đánh án. Để hốt trọn ổ cờ bạc này, một loạt trinh sát của đội được tung ra để quan sát kỹ địa hình, giờ hoạt động và cách tổ chức của chiếu bạc. Do đây là địa bàn giáp ranh nên con bạc không chỉ là người sinh sống ở Q.8 mà phần lớn là người từ huyện Bình Chánh, Q.5, Q.6 sang đây để sát phạt đỏ đen.

Khi tất cả những thông tin về chiếu bạc được tổ đánh án nắm rất kỹ thì một điều khó khăn xuất hiện. Đó là địa hình của bãi đất trống này nằm rất sát mé sông Vàm Cỏ. Nếu đánh một cánh từ phía ngoài đường vào thì các con bạc sẽ tẩu thoát ra phía sông và rất dễ xảy ra những tình huống nguy hiểm.

3 đối tượng cầm đầu bị bắt

Chính vì thế, một phương án phù hợp nhất được Thiếu tá Lê Hữu Phước – Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH và các đồng đội vạch ra. Đó là hai tổ công tác cùng ập vào một lúc, một nhóm ập vào từ phía ngoài mặt đường và hướng thứ hai từ mé sông. Giờ ra quân cũng được tổ đánh án chọn, đó là giờ mà các con bạc chủ quan nhất và đang say máu sát phạt ăn thua đỏ đen nhất.

Để tấn công chiếu bạc này từ phía dưới sông lên, Đội CSĐTTP có buổi làm việc với Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Cát. Kế hoạch đã được các đồng nghiệp trao đổi nhanh và đi đến thống nhất. Theo đó, từ địa hình và sự tinh ranh của các đối tượng tổ chức, tổ đánh án phải tiếp cận mé sông bằng kiểu phương tiện nào để tránh bị phát hiện. Cuối cùng, Đội CSĐTTP về TTXH và Trạm cảnh sát đường thủy Rạch Cát chọn phương án nhờ một chiếc ghe chở nông sản từ Miền Tây lên TP để ém quân trên đó.

Hốt trọn ổ bạc

Như kế hoạch đã vạch sẵn, khoảng 19 giờ 45 ngày 15-4, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ8 kết hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát và Công an P.16, Q.8 từ hai nhánh ập vào bắt quả tang các đối tượng đánh bạc tại khu đất trống đối diện nhà 37 khu An Lạc P.16 (Q.8). Một số đối tượng khi thấy bóng công an từ phía ngoài ập vào đã nhanh chân tháo chạy ra phía bờ sông, hòng nhảy xuống thoát thân nhưng bị tổ công tác hướng này bắt giữ. 13 con bạc bị CAQ8 lập biên bản bắt quả tang.

Chủ sòng bạc bắt người, đòi 500 triệu đồng tiền chuộc
 

Ngay trong đêm, CA lấy lời khai của các đối tượng và xác định Nguyễn Ngọc Thương (SN 1982, ngụ P.16, Q.8) là kẻ tổ chức sòng đỏ đen này, còn Mai Ngọc Nhung (SN 1979, ngụ Q.Bình Tân) và (SN 1980 ngụ huyện Bình Chánh) làm cái cho đối tượng tham gia đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 10 bộ bài tây và gần 92 triệu đồng tiền tang vật của các con bạc cùng nhiều vật dụng phục vụ việc đánh bạc khác.

Tại CAQ8, Nguyễn Ngọc Thương khai do muốn kiếm tiền tiêu xài, Thương thấy gần nhà có bãi đất trống nên đã gầy sòng đánh bài binh 6 lá kiểu Ấn Độ để thu tiền một số nhà cái. Sau một tháng tổ chức, các con bạc ở các quận huyện vùng ven đến đây tham gia. Trong đó có hai đối tượng có máu đỏ đen nhất là Mai Ngọc Nhung và Lê Đinh Duy Cẩm đứng ra làm nhà cái. Mỗi sòng bài có 7 tụ, mỗi tụ các con bạc đặt tiền từ 300 đến 500 ngàn đồng. Trong lời khai của “nhà cái” Nhung và Cẩm, thì mỗi tụ bài có rất nhiều con bạc tham gia đặt tiền vào. Lần nào nhà cái thắng tiền từ con bạc, đều đóng cho Thương 100 ngàn đồng.

Lời khai của các con bạc và những kẻ tổ chức đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện CAQ8 ra quyết định tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang