Đi tù vì dọa đánh nhân viên đô thị

Thứ Sáu, 01/01/2016 04:56  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sau khi bị quản lý đô thị nhắc nhở cất bảng hiệu vì kinh doanh không đúng nơi quy định, ông Mười đã phản ứng dùng tay nắm cổ áo dọa đánh quản lý đô thị.

Sáng 31-12 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xử lưu động tại phường Tân Lập phạt bị cáo Hồ Viết Mười (SN 1967, trú 34/2/70 Nguyễn Thiện Thuật, hiện ở 44/47 Biệt Thự, Nha Trang) 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Hồ Viết Mười trước vành móng ngựa

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 5-12-2014, tổ công tác thuộc phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang gồm các anh Võ Văn Toán (Tổ trưởng), Bùi Trí Tín, Dương Công Thành, Đỗ Văn Đức, Bùi Đức Toàn, Nguyễn Hữu Tài đi làm theo kế hoạch về “Triển khai thí điểm xây dựng 12 tuyến phố văn minh, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên thành phố Nha Trang”.

Khi đến đoạn đường ngã tư Nguyễn Thiện Thuật – Biệt Thự, tổ công tác xuống xe đi bộ để làm nhiệm vụ phát tờ cam kết cho các hộ cam kết kinh doanh đúng quy định pháp luật, đồng thời nhắc nhở các hộ vi phạm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Tại vỉa hè góc cua đường Nguyễn Thiện Thuật – Biệt Thự, anh Toán phát hiện thấy ông Mười đang kinh doanh cho thuê 3 xe máy trên vỉa hè nên đã đến nhắc nhở ông Mười cất bảng hiệu vì kinh doanh không đúng nơi quy định. Ông Mười phản ứng lại với anh Toán.

Anh Toán tiếp tục giải thích cho ông Mười việc đặt bảng hiệu trên vỉa hè để kinh doanh là không đúng, hai bên có nói qua nói lại, ông Mười dùng tay nắm cổ áo anh Toán giở lên dọa đánh nhưng anh Toán dùng tay giằng ra được.

Sau đó, thấy các anh em trong tổ công tác của đô thị tăng cường đến đông thì ông Mười mở yên xe máy của mình đang để cho thuê lấy ra một cây gỗ vuông dài khoảng nửa mét, cầm trên tay lớn tiếng đe dọa: “Thằng nào đụng vào xe tao, tao đập chết mẹ nó, tao giải tán tổ tụi mày cho nghỉ việc hết”.

Anh Toán nói anh Toàn đưa bảng hiệu cho thuê xe của ông Mười đưa lên xe ô tô để xử lý, anh Toàn cầm bảng hiệu đưa đi thì ông Mười chạy đến giật lại, nhá cây đòi đánh anh Toàn nên anh Toàn phải thả bảng hiệu ra, ông Mười cầm bảng hiệu ép sát vào tường.

Tổ công tác yêu cầu ông Mười dẹp những xe môtô đang kinh doanh trên vỉa hè nhưng ông Mười không chấp hành, lúc này anh Toán chạy đến vách tường đưa bảng hiệu lên xe ôtô và yêu cầu anh Tín đưa xe máy vi phạm lên xe ôtô về trụ sở xử lý.

Khi anh Tín đến dắt xe đi thì ông Mười cầm cây gỗ đánh vào tay trái của anh Tín làm anh Tín phải thả xe ra. Tổ công tác đã khống chế ông Mười đưa lên ôtô chở về phường Tân Lập lập biên bản cùng tang vật là cây gỗ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang