Hồ sơ vụ án:

Gây tội ác để... "đẹp lòng" người yêu!

Thứ Hai, 06/09/2021 12:06  | Huy Văn

|

(CATP) Vì muốn có tiền trả nợ cho người yêu, Phan Ái Dương (ngụ Bình Định) đã ra tay sát hại bạn thân để cướp xe máy và dây chuyển vàng. Tương tự, cũng vì muốn trả lại tiền cho gia đình người yêu, Hồ Chí Bảo (ngụ Quảng Trị) nhẫn tâm đoạt mạng cụ ông 80 tuổi cùng con dâu ông. Một kẻ lãnh án chung thân, kẻ còn lại nhận án tử. Đó là cái giá phải trả cho hành vi tội ác.

Chạy trốn hơn 1.500 cây số vẫn không thoát

Sáng 10-10-2019, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Ái Dương (SN 1988, ngụ xã Nhơn Mỹ, TX.An Nhơn, Bình Định) về 2 tội giết người và cướp tài sản. Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, năm 2018, Dương rời quê đến Gia Lai làm nghề sửa xe lưu động. Tại đây, y quen và có quan hệ tình cảm với cô gái tên HMuăt. Do tin tưởng người yêu nên chị HMuăt cho Dương mượn 20 triệu đồng.

Đầu năm 2019, chị HMuăt đến TT.Hai Riêng (huyện Sông Hinh, Phú Yên) làm thuê cho một quán ăn uống. Dương cũng đi theo người yêu, tiếp tục làm công việc sửa xe lưu động. Biết HMuăt làm thuê vất vả, gã muốn trả lại 20 triệu đồng đã mượn, nhưng công việc bấp bênh nên không có tiền. Trong thời gian sinh sống tại Phú Yên, Dương quen và kết bạn với anh Nguyễn Anh Vỹ (SN 1999, ngụ xã Sơn Phước, H.Sơn Hòa). Anh Vỹ đang học nghề sửa xe máy tại tiệm ở xã Suối Bạc (H.Sơn Hòa). Anh Vỹ thường đến tiệm bằng xe máy Winner và hay chở Dương đi sửa xe lưu động.

Thấy bạn chạy xe đắt tiền, còn đeo dây chuyền vàng, Dương nảy sinh ý đồ đen tối. Gã nghĩ cả xe và dây chuyền không chỉ đủ trả nợ cho người yêu mà còn dư để tiêu xài. Ngày 10-5-2019, Dương nhờ Vỹ chở đi sửa xe ở khu vực đập thủy điện Sông Ba Hạ (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh). Trên đường đi, Dương ghé vào một tiệm tạp hóa, mua cây búa đóng đinh làm hung khí. Khi đến nơi, đối tượng cảm thấy sợ nên quay về.

​Bị cáo Phan Ái Dương khi bị xét xử

Đến 15 giờ 30 ngày 11-5-2019, Dương gọi điện bảo anh Vỹ chở đến một cửa hàng ở TT.Hai Riêng mua thanh sắt rồi quay về đập thủy điện Sông Ba Hạ. Tại đây, Dương bảo bạn rẽ vào đường đất hướng lên đồi trồng keo lá tràm để sửa chiếc xe máy bị hư ở lán trại. Đi được một đoạn, do đường trơn nên anh Vỹ bỏ xe, cùng bạn đi bộ lên đồi.

Anh Vỹ đi trước. Dương đi sau, cầm cây sắt tấn công nhiều cái vào đầu, khiến bạn hắn bất tỉnh. Y lột dây chuyền rồi lái xe máy của nạn nhân ra QL25, chạy tới TT.Phú Túc (H.Krông Pa, Gia Lai). Tại đây, Dương tháo biển số xe vứt bỏ và bán dây chuyền được 7,13 triệu đồng. Sau đó, đối tượng đến xã Ia Rtô (TX.Ayun Pa, Gia Lai), vứt mũ bảo hiểm, đẩy xe xuống sông Ba rồi đón xe khách quay về TP.Pleiku. Chiều 12-5-2019, hung thủ mua vé xe tốc hành ra Hà Nội, sau đó lên Lạng Sơn lẩn trốn.

Về phía nạn nhân, bị đánh ngất xỉu một lúc rồi tỉnh lại, anh Vỹ men theo đường bê-tông gần đập thủy điện được một đoạn thì ngã gục. Nạn nhân được người dân phát hiện, đưa đến Trung tâm Y tế H.Sơn Hòa cấp cứu, sau đó chuyển đến hai Bệnh viện đa khoa của Phú Yên và Bình Định. Do chấn thương sọ não, nạn nhân qua đời vào ngày 16-5-2019.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tóm gọn hung thủ khi y đang khoác lên mình chiếc áo nhân viên làm công tại một garage ôtô ở xã Tân Mỹ (H.Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), cách nơi gây ra tội ác hơn 1.500 cây số. Xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Dương án tù chung thân về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Dương phải chấp hành là tù chung thân.

Từ "đạo chích" thành sát nhân

Chiều 7-8-2015, người dân ở KP4, TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) nghe tiếng kêu la phát ra từ cửa hàng bán vật liệu xây dựng H.T nên chạy tới thì thấy cụ Nguyễn Văn Đồng (80 tuổi) và con dâu Hồ Thị Thành (chủ cửa hàng) nằm bất động, cơ thể đầy thương tích. Còn chị Hồ Thị Thu (kế toán cửa hàng) thì ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tóm gọn kẻ sát nhân tại Bệnh viện Đa khoa H.Hướng Hóa, sau hơn 2 giờ gây án. Đó là Hồ Chí Bảo (SN 1991, ngụ xã Hải Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình). Sau khi sa lưới, hung thủ đã khai nhận hành vi tội ác. Trước đó, Bảo là sinh viên của một trường đại học ở Đà Nẵng, hết năm thứ 2 thì nghỉ, chuyển về Quảng Bình học trường trung cấp y tế và chuẩn bị tốt nghiệp. Chiều 4-8-2015, Bảo lái xe máy từ Quảng Bình đến nhà người yêu tên Ngọc ở xã Tân Liên (H.Hướng Hóa), quen nhau vào năm 2012.

Hồ Chí Bảo lúc mới bị bắt (x) và bị cáo Hồ Chí Bảo ngất xỉu tại tòa

Năm 2014, chị Ngọc tốt nghiệp cử nhân sư phạm, gia đình nhờ Bảo giúp cho chị Ngọc làm giáo viên ở Quảng Bình và đưa 50 triệu đồng chi phí. Sau đó, người yêu không trúng tuyển, trong khi tiền Bảo đã tiêu xài hết. Thấy gã đến chơi, mẹ chị Ngọc "nhắc khéo". Y nảy sinh ý định kiếm tiền trả lại người yêu.

Sau mấy ngày điều nghiên, đến 15 giờ ngày 7-8-2015, Bảo đem dao đột nhập nhà bà Thành. Đang tìm cách mở két sắt thì bà Thành từ bên ngoài bước vào, Bảo rút dao kề cổ chủ nhà, đe dọa. Đối tượng buộc bà Thành mở két sắt để lấy tiền, vàng. Vì hoảng loạn, chủ nhà vô tình đụng trúng Bảo. Nghĩ rằng nạn nhân chống cự, Bảo xuống tay bằng nhiều nhát dao chí mạng. Sau đó, hung thủ đang gom tiền, vàng thì cụ Đồng phát hiện, tri hô. Hắn lạnh lùng sát hại cả cụ ông.

Thời điểm đó, chị Thu trông cửa hàng phía trước, gọi điện cho bà Thành, nhưng không thấy bà bắt máy nên đi vào nhà. Chị vừa kéo cửa thì bị Bảo chụp tay, đẩy vào trong. Thấy người quen, bé gái (con bà Thành, 2 tuổi) lao tới ôm chầm và khóc thét. Nhìn thấy hai người nằm bất động trên vũng máu, chị Thu khiếp vía, quỳ lạy, xin tha mạng. Lời van xin và nghe tiếng khóc của đứa bé khiến Bảo dừng tay. Chị Thu ôm bé gái chạy vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa, gọi nhân viên cửa hàng trợ giúp.

Thoát khỏi căn biệt thự, Bảo về nhà chị Ngọc tắm rửa rồi nói dối là đi rút tiền. Tin lời, chị Ngọc lấy xe máy của mình cho Bảo chở đến ngân hàng. Tới nơi, Bảo giả vờ nói có việc bận rồi chạy xe đến chỗ cất giấu tiền, vàng, lấy bỏ hết vào cốp xe. Quay lại chỗ cũ, Bảo nhờ người yêu chở đến bệnh viện băng bó vết thương ở tay thì sa lưới.

Hoàn tất hồ sơ, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án ở TT.Khe Sanh vào sáng 17-11-2015. Bảo bị truy tố hai tội giết người và cướp tài sản (trị giá gần 98 triệu đồng). Phiên tòa vừa khai mạc thì Bảo ngất xỉu, một lúc sau mới tỉnh lại và thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định: Bảo là người có ăn học, nhưng chỉ vì cần tiền trả cho gia đình người yêu, bị cáo đã giết liên tiếp hai người để cướp tài sản, gây rúng động dư luận. Tội ác của bị cáo gây ra là không thể dung thứ nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Bảo án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình. HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng là 172 triệu đồng.

Bảo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, khi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm sáng 13-4-2016, bị cáo bất ngờ xin rút kháng cáo. Bảo trình bày: "Tôi xin gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại. Tôi thấy bản án sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội nên xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận sự trừng trị của pháp luật". Do bị cáo rút kháng cáo, HĐXX quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang