Hai giờ căng thẳng giải cứu con tin trước trụ sở UBND TP.Cần Thơ

Thứ Sáu, 25/12/2015 17:24  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 25-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Văn Đỗ Trung Tín (31 tuổi, ngụ xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) và vợ là Võ Thị Anh Thư (32 tuổi) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt điều tra theo đúng thẩm quyền.

HAI NGƯỜI KHÁCH LẠ

Khoảng 16 giờ 45 ngày 23-12, bà Đinh Thị Bích Vân (56 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) nghe tiếng động mạnh trước cửa nhà nên ra xem.

Bất thình lình, một cặp nam nữ tay cầm dao và mảnh thủy tinh vỡ khống chế cổ bà Vân. Lập tức, đôi nam nữ lôi bà Vân vào buồng chốt cửa lại. Nhìn thấy gương mặt hung hãn và thái độ côn đồ của đối tượng, bà Vân run rẩy: “Tụi con cần gì cứ nói chứ làm thế này nguy hiểm lắm”.

Gã thanh niên tay vẫn cầm con dao hét to: “Tui không giết bà đâu nhưng bà phải làm theo lời tôi. Không thì bị cứa cổ”. Gương mặt bà Vân nhễ nhại mồ hôi. Lúc này, Lực lượng Công an quận Thốt Nốt cũng vừa đến, bao vây khu nhà, thuyết phục đối tượng thả con tin nhưng đối tượng không hợp tác.

Khung cảnh trở nên náo loạn. Nhiều người dân tụ tập xem ngẹt cứng cả góc đường. Người thân của bà Vân không giấu được xúc động. Đáp lại lời động viên của lực lượng công an, đối tượng nói to: “Mau cách xa ra. Ai vào nhà tao giết bà lão”.

Trước thái độ bất hợp tác của đối tượng, lực lượng thi hành nhiệm vụ thực hiện theo yêu cầu của chúng để đảm bảo an toàn tính mạng của con tin. Đối tượng yêu cầu: “Tất cả tránh xa. Tụi tao cần gặp lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ. Ai ngăn cản, tao sẽ giết chết bà ta. Tao bị oan ức muốn cần gặp lãnh đạo để nói sự thật”.

Cặp vợ chồng Trung Tín và Anh Thư và tang vật của vụ việc

Dưới ánh đèn leo lét hắt ra từ cửa sổ tại căn nhà bà Vân, trinh sát Công an quận Thốt Nốt vẫn thấy ánh sáng lóe lên bởi con dao kề cổ của con tin nên đành thực hiện theo yêu cầu của chúng.

Gã thanh niên cầm lái, ả phụ nữ ngồi phía sau cầm cây dao áp sát cổ bà Vân chạy về hướng TP.Cần Thơ. Trên đoạn đường 40 km, đối tượng điều khiển xe mô tô với vận tốc kinh hoàng. Bà Vân ngồi giữa vẫn run cầm cập. Tuy nhiên, bà Vân không còn sự lựa chọn nào khách bởi bị bọn chúng khống chế.

ĐỐI TƯỢNG ĐANG BỊ “NGÁO ĐÁ”

Lập tức, thông tin trên được báo cáo khẩn Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc, Đại tá Bùi Trọng Thế – Phó giám đốc cùng các lực lượng gồm Phòng cảnh sát hình sự, Cảnh sát bảo vệ có mặt trước cổng trụ sở UBND TP.Cần Thơ.

Theo thông tin từ Công an quận Thốt Nốt, Công an quận Thốt Nốt nhận được tin báo của người dân cặp vợ chồng Trung Tín và Anh Thư có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Sau thời gian tiến hành xác minh, ngày 23-12, Công an phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt mời Tín và Thư. Khoảng 18 giờ cùng ngày, đôi vợ chồng này mới đến Công an phường Trung Kiên. Làm việc với điều tra viên khoảng 30 phút, hai vợ chồng Tín xin phép ra ngoài uống nước. Thế là, chúng lấy xe gắn máy bỏ chạy và xông vào nhà bà Vân khống chế con tin.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cùng các lãnh đạo phòng nghiệp vụ nhận định, đối tượng hung hăng có tính chất nhất thời nên trực tiếp chỉ đạo giải thoát con tin. Lúc này, Tín vẫn đưa ra yêu sách được gặp lãnh đạo cao nhất tại UBND TP.Cần Thơ. Sau đó, đối tượng chuyển hướng gặp lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ. Lợi dụng sự sơ hở của đối tượng, các trinh sát đã khống chế thành công vợ chồng Tín - Thư, giải thoát an toàn cho bà Vân.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết: “Sau khi bắt được 2 đối tượng, các đơn vị nghiệp vụ đưa ngay về Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc. Qua thử nhanh, đối tượng Tín đã bị nhiễm HIV và có biểu hiện nghiện ma túy đá. Ngoài ra, trong lúc khống chế 2 đối tượng trên, 2 chiến sỹ của Phòng Cảnh sát bảo vệ bị thương nhẹ. Đơn vị sẽ đưa 2 chiến sỹ này đi xét nghiệm, uống thuốc chống phơi nhiễm”. Vụ việc được Công an TP.Cần Thơ điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang