Ai giết cô lái đò quăng xác xuống sông Tiền?

Thứ Hai, 02/07/2018 11:02  | Thiện Thảo

|

(CAO) Sau khi giết cô lái đò, đối tượng cướp tài sản và vứt xác nạn nhân xuống sông. Lực lượng công an thu được hình ảnh nghi can trên đường trốn chạy. 

Ngày 2-7, thượng tá Phan Tấn Ca, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang ký văn bản thông báo truy tìm đối tượng giết cô lái đò cướp tài sản xảy ra tối 28-4-2018 trên sông Tiền.

Thượng tá Ca nói: “Toàn bộ hành trình trốn chạy của đối tượng đã được camera ghi hình. Nghi can xác định là nam giới, nói giọng miền nam khoảng 25-30 tuổi; cao 1,7m trở lên, nước da ngâm đen, người mập to, nặng khoảng 75-80 kg, tóc dài chấm tới cổ áo, khi tẩu thoát mặc áo thun ngắn tay màu tím, mặc quần jean shot màu xanh…

Chúng tôi kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ai phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên thì gọi trực tiếp cho tôi số điện thoại 0913.888468. Những thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng. Ai bao che sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật”.

Nghi can trong vụ án (Ảnh trích xuất từ camera)

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 28-4, anh Trần Văn Hiếu (35 tuổi, quê quán Bến Tre) trông giữ bè cá thuê cho anh Nguyễn Mộng Nguyên (46 tuổi, ngụ khu phố Tân Bình, phường Tân Long, TP.Mỹ Tho) trên sông Tiền, phát hiện chiếc ghe chở khách du lịch mang biển kiểm soát TG-8243 đang trôi dạt trên sông Tiền từ hướng cầu Rạch Miễu về vàm Kỳ Hôn nên anh buộc ghe vào bè chờ đến sáng cho chủ đến nhận.

Tờ mờ sáng, anh Hiếu sang chiếc ghe du lịch thì trên tá hỏa thấy đồ vật trên ghe bị lục tung, xáo trộn. Vết máu vương vãi khắp nơi. Ngay khoang lái, anh Hiếu thấy con dao Thái Lan cùng cái áo còn dính máu. Nghi ngờ dấu hiệu bất thường trên chiếc ghe, anh Hiếu liền trình báo với cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang.

Chiếc ghe trôi dạt vào bè cá.

Nạn nhân nhanh chóng xác định là bà Phạm Thị Lệ Khanh (42 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho). Theo người thân, bà Khanh không có nhà cửa, ly dị chồng, nuôi 1 con. Hàng ngày, bà mưu sinh bằng chiếc 12 chỗ ngồi chở khách du lịch. 

Chiều 29-4, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang tìm được thi thể bà Khanh trôi trên sông Tiền thuộc thủy phận phường Tân Long, TP.Mỹ Tho. Trên cổ của nạn nhân có quấn dây hình tròn. Phần đầu, mặt có nhiều vết thương.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, bà Khanh bị vỡ, lún màng sọ ngoài, xuất huyết dưới màng cứng bán cầu bên trái. Nạn nhân tử vong do ngạt nước. Theo trình báo của người thân, nạn nhân bị mất 1 sợi dây chuyền hơn 10 chỉ vàng 18K, 14 chiếc vòng ximen khoảng 14 chỉ vàng 18k, 1 chiếc lắc đeo tay 10 chỉ vàng 24K, 4 điện thoại di động và 1 số tiền của nạn nhân.

Vết máu, con dao phát hiện trên thuyền.

Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: “Qua công tác khám nghiệm hiện trường, hung thủ giết nạn nhân vứt xác xuống sông rồi bỏ trốn. Chiếc thuyền thả trôi. Đây là vụ giết người, cướp tài sản hết sức táo bạo. Đến nay, chúng tôi đã xác định được hành trình trốn chạy của đối tượng”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang xác định, thực hiện xong hành vi tàn độc giết chị Khanh, cướp tài sản trên chiếc ghe trên, đối tượng thuê đò chở qua sông lên bến đò Tân Long (thuốc phường 1, TP.Mỹ Tho).

Trinh sát lấy lời khai của anh Hiếu.

Để trốn chạy cơ quan chức năng, đối tượng thuê xe ôm chở ra quốc lộ 1A gần ngã ba Trung Lương. Do trời tối, nhiều xe khách không rước khách, y thuê xe taxi Mai Linh chở đến xã Trường An, TP.Mỹ Tho. Tại đây, y vào quán cơm bình dân ăn cơm, uống nước.

Sau đó, y tiếp tục gọi điện cho xe taxi chở đến khách sạn Phương Nam (đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận NInh Kiều, TP.Cần Thơ) thuê phòng nghỉ. Nhận phòng xong, y vào massage Đông Dương để massage. Đến 3 giờ 50 ngày 29-4, y trả phòng tẩu thoát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang