“Hiệp sĩ” lao thẳng xe máy vào tên trộm xe ở Sài Gòn

Thứ Tư, 28/04/2021 10:01

|

(CAO) ​Tên trộm bẻ khóa xe máy rồi dắt ra ngoài, phát hiện sự việc, anh Tuyên đã lao xe máy củ amình vào xe máy tên trộm đang dắt, khiến hắn phải bỏ xe chạy trối chết.

Ngày 28-4, Công an P. Linh Trung, TP.Thủ Đức tiếp nhận tin trình báo vụ trộm xe máy không thành trên đường Kha Vạn Cân.

Theo đó, khoảng 18 giờ 50 ngày 27-4, anh Lương Văn Tuyên (28 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đang đi công việc về nhà trên đường Kha Vạn Cân.

Khi đến số nhà 1216, anh phát hiện một thanh niên mặc áo đen có dấu hiệu nghi vấn, đang dùng đoản bẻ khóa trộm xe máy, dắt ra đường.

Anh Tuyên nhanh trí điều khiển xe tông thẳng vào chiếc xe tên trộm đang dắt, nhằm ngăn chặn hành vi trộm cắp. Thế nhưng, tên trộm chống trả, nhờ đồng bọn đứng bên ngoài cảnh giới vào giải vây, sau đó cùng tẩu thoát.

Nhận thấy không thể bắt được tên trộm, anh Tuyên quay lại bảo vệ tài sản cho người dân và trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Được biết, anh Tuyên là thành viên của đội "hiệp sĩ phòng chống tội phạm TP.Thủ Đức".

Anh cho biết: “Sau khi đi làm về, buổi tối tôi thường dành thời gian cùng với nhiều “hiệp sĩ” khác đi rảo trên đường. Khi thấy trộm, cướp, chúng tôi sẽ ngay lập tức hỗ trợ người dân”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang