Đề nghị truy tố hotgirl Gameshow ôm bình gas cướp ngân hàng

Thứ Bảy, 12/06/2021 12:08

|

(CATP) Do nợ nần và mất khả năng chi trả cho những khoản tiền vay mượn để mua sắm trang bị cho bản thân nhằm dấn thân vào showbiz, Phùng Thị Thắng - một cô gái quê đã "hóa thân" thành kẻ tội phạm cướp ngân hàng (NH) bằng trái nổ. Đây là vụ cướp "có một không hai", bởi không ai nghĩ một cô gái lại thuê taxi đi cướp.

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM (CATP) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phùng Thị Thắng (SN 1996, quê Bắc Giang, trú Q.Tân Phú -TPHCM) về tội "cướp tài sản".

Vụ cướp vô tiền khoáng hậu

Khoảng 12 giờ 20 ngày 10-10-2020, một cô gái đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, cầm túi xách bước xuống từ chiếc taxi dừng trước Phòng giao dịch (PGD) Trương Vĩnh Ký thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, địa chỉ 98A Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM). Sau đó, vị khách nói với tài xế (TX) taxi là đợi vào lấy một số vật dụng chừng vài phút sẽ quay ra ngay.

Khi cô gái bước tới cửa NH thì nhân viên (NV) bảo vệ chặn lại, bảo đã hết giờ làm việc. Cô gái xin vào bên trong lấy đồ bỏ quên, sẽ quay ra ngay, rồi tiếp tục tiến đến quầy giao dịch, nơi có 2 nữ NV đang kiểm kê sổ sách để đóng cửa cuối ngày.

Bất ngờ, cô gái để túi xách lên quầy, cố tình lộ ra các bình gas, chai xăng, đèn nhấp nháy, rồi cầm chai xăng và dụng cụ khò lửa lên dọa sẽ cho nổ, đồng thời yêu cầu nhân viên PGD lấy tiền bỏ vào túi mình, sau khi đã đổ xăng ra sàn nhà, bàn làm việc của các NV kèm lời đe dọa sẽ cho nổ.

Phùng Thị Thắng lúc bị bắt

Nhân viên bảo vệ của NH và cán bộ, NV bên trong PGD bình tĩnh nhận dạng đồng thời làm theo yêu cầu của đối tượng để tránh gây thiệt hại cho cơ quan cũng như ảnh hưởng đến những người xung quanh. Sau khi các NV lấy 2,2 tỷ đồng bỏ vào túi xách, đối tượng ngang nhiên quay ra như chưa có chuyện gì xảy ra, khi ra khỏi nơi này còn dùng dây cột cửa ra vào của NH nhằm tránh bị truy đuổi, rồi lên taxi rời đi. Các nhân viên NH cùng bảo vệ vội hô hoán, trình báo công an (CA).

150 phút lần theo dấu vết thủ phạm

Nhận tin báo, CAQ Tân Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP đã có mặt phong tỏa hiện trường. Phía Techcombank tích cực phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Qua lấy lời khai nhân chứng, thấy tính chất vụ cướp quá táo tợn, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và CAQ Tân Phú khẩn trương điều tra truy xét. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ CA cũng vào cuộc phối hợp phá án.

Thời điểm CA có mặt, do chưa rõ loại hung khí, vũ khí mà đối tượng sử dụng gây án, CA nghi là vật liệu nổ. Chính vì thế, nhiều đơn vị công binh được điều đến hiện trường rà soát, tránh sự việc không hay xảy ra.

Công an khám nghiệm hiện trường

Quá trình khám nghiệm hiện trường, xác định nhiều bình gas quấn băng keo giả làm mìn, dây điện đèn nháy, xăng, dụng cụ khò lửa... Trích xuất camera an ninh, kẻ cướp dần lộ diện là 1 cô gái khá trẻ. Công an đã rà soát các camera cũng như thông tin của chiếc xe, lần theo dấu vết kẻ cướp. Sau khi hay tin về việc chở đối tượng cướp NH, tài xế cũng có mặt để làm việc, cho hay không biết gì về vị khách mình vừa chở.

Tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, 15 giờ cùng ngày (tức 150 phút sau khi xảy ra vụ cướp), CA đã bắt giữ được đối tượng Phùng Thị Thắng cùng tang vật tại siêu thị Vincom trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình. Thời điểm bị bắt, Thắng đang ở quầy bán kim cương tính mua nhẫn. Khám xét nhanh, trong balô của thị có 2,195 tỷ đồng, đối tượng hoàn toàn bất ngờ vì không nghĩ mình sa lưới sớm như vậy.

Kẻ cướp bước ra từ gameshow

Tại cơ quan CA, Phùng Thị Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai gây án một mình để kiếm tiền trả nợ. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bắc Giang, từ nhỏ Thắng rất hiếu động và hơn hẳn bạn bè cùng lứa về cách nói chuyện hài hước của mình. Tới tuổi trưởng thành, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thắng rời quê vào TPHCM lập nghiệp với ước mơ đổi đời và về ở với người thân tại Q.Tân Phú, mong sẽ tiếp tục việc học, kiếm việc làm thêm. Quá trình sinh sống, Thắng quen một số bạn bè chuyên môi giới bất động sản ở Q12 và Tân Phú, nên xin vào làm cùng để học việc nhằm tìm kiếm cơ hội đổi đời. Do có khiếu nói chuyện khôi hài nên sau lần được nhóm môi giới tổ chức sự kiện nhờ thay thế người dẫn chương trình bị mất giọng, Thắng được giao luôn nhiệm vụ này, nhận được nhiều lời khen nên nghĩ rằng mình có tài.

Tiếp đó, Thắng đăng ký tham gia Chương trình "Thách thức danh hài". Thời điểm lên sóng truyền hình, Thắng xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tự giới thiệu là "ca sĩ tự do kiêm sáng tác nhạc" và "có thể hát được 7 thứ tiếng"... Tuy nhiên, Thắng chỉ vượt qua một số vòng. Cũng thời gian này, Thắng lại tiếp tục tham gia một số gameshow thực tế như: Vietnam Idol, Vietnam,s Got Talent, Chạm tới ước mơ... nhưng tiếp tục bị loại. Cũng vì ảo tưởng về hình ảnh của mình đồng thời mong sớm nổi tiếng nên tháng 12-2019, Thắng xin nghỉ việc.

Từ đó, cô bắt đầu chăm chút cho bản thân để thay đổi hình ảnh, lập 1 kênh Youtube riêng đặt nghệ danh "Kang Pi". Thời điểm này, cô tách ra thuê phòng trọ trên đường Trương Vĩnh Ký, Q.Tân Phú, sống một mình, đồng thời lên kế hoạch lấn sân vào giới showbiz. Do nghỉ việc, không có tiền nên Thắng vay mượn của người thân, bạn bè...

Cầm cự được một thời gian, khi bị đòi, Thắng không có tiền trả nên họ cạch mặt từ đó. Thắng bắt đầu vay mượn của các "đại ca" để trang trải cuộc sống cũng như dấn thân vào showbiz. Số nợ ngày một tăng nhanh mà Thắng vẫn giậm chân tại chỗ, nên đành tự an ủi mình là "nếu thành công, nổi tiếng sẽ trả được nợ". Cứ thế, mỗi ngày Thắng giam mình trong phòng để hát, ghi hình... đăng lên Youtube.

Bên cạnh đó, Thắng cũng mượn tiền mua sắm túi xách, xe cộ, quần áo... rồi từ từ lâm vào con đường cờ bạc, nợ nần. Bị các chủ nợ gọi điện hối thúc mỗi ngày, Thắng nảy sinh ý định cướp tiệm vàng, NH để lấy tiền trả.

Thắng vào siêu thị thay đồ để tránh bị phát hiện

Kế hoạch không hoàn hảo

Ngày 8-10-2020, Thắng lên mạng tìm hiểu cách chế tạo trái nổ, sau đó tìm mua bình gas, dây đèn nháy, dụng cụ khò lửa, tóc giả, bao tay, mũ... đem về phòng chế tạo 2 bình gas giống bom, nhưng không có thuốc và kíp. Thắng đem 2 bình gas tới siêu thị BigC PanDora, Q.Tân Phú gửi ở tủ đồ. Thời điểm này, Thắng rảo quanh nhiều tiệm vàng, NH xem nơi nào sơ hở thì chọn gây án.

Phùng Thị Thắng tham gia chương trình Thách thức danh hài

Sáng 10-10-2020, Thắng tới lấy 2 bình gas, dụng cụ khò lửa, chai xăng, dây, tóc giả... bỏ vào túi xách rồi đón taxi tới Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú. Do trước đó không có địa điểm nào thích hợp để gây án nên Thắng vừa đi vừa suy tính chọn địa điểm hành sự. Khi xe đi ngang PGD Trương Vĩnh Ký của Techcombank, thấy nơi này còn mở cửa và vắng người, Thắng quyết định sẽ ra tay tại đây.

Tài xế taxi chở tới Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú thì Thắng xuống xe đi vào bên trong, đội tóc giả, đeo găng tay, đặt xe quay lại NH Techcombank và vụ cướp diễn ra như trên. Sau khi hành sự, Thắng bảo TX chở đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú, dùng 5 triệu đồng từ 2,2 tỷ vừa cướp được tại NH mua quần áo, thay đổi trang phục để trốn, rồi đón taxi đến siêu thị Vincom trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, tiếp tục mua quần áo. Khi Thắng xuống tầng trệt đến quầy hàng định mua nhẫn kim cương thì bị CA bắt giữ. Lúc đó, trong túi xách của Thắng còn 2,195 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang