Ly kỳ cái tên "Nguyễn Văn Long" trong 12 vụ án (kỳ 2)

Thứ Bảy, 30/10/2021 15:43  | Huy Văn

|

(CATP) Tháng 5-2012, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an nhận được lời đề nghị hợp tác và hỗ trợ từ phía Bộ An ninh nội địa Mỹ. Qua nắm tình hình, phía Mỹ nhận được tin Việt kiều tên Nguyễn Văn Long đang lên kế hoạch thuê sát thủ để giết nhiều người tại Việt Nam.

GÃ VIỆT KIỀU GÂY TỘI ÁC

Nguyễn Văn Long (SN 1968, quê TP.Quy Nhơn, Bình Định) vượt biên sang Mỹ vào năm 1983. Y từng điều hành đường dây đưa hàng trăm ký cần sa từ Canada vào Mỹ. Long cùng đồng bọn kiếm được hàng triệu đôla, mua nhiều bất động sản, xe cộ đắt tiền từ việc kinh doanh phi pháp này. Năm 2005, Long bị kết án tù 5 năm vì nhập khẩu, phân phối cần sa trái phép và liên quan đến hoạt động rửa tiền. Ra tù năm 2010, nhưng gã còn đang chịu sự quản chế.

Chặn đứng kế hoạch sát nhân

Xuất phát từ việc Long đưa cho người cháu ruột tên Bê (con người chị) 100.000 USD gửi tiết kiệm, chỉ cho phép sử dụng phần lãi, nhưng Bê đã xài số tiền trên, Long tức giận, thuê 2 đối tượng ở Việt Nam "xử" Bê và 8 người khác liên quan (đều là thân nhân trong gia đình của vợ Long, sống tại H.Long Khánh, Đồng Nai).

Tháng 4-2012, Long từ Mỹ gọi điện sang bảo Bê: "Vài bữa có người hỏi, mày dẫn tụi nó xuống "mục tiêu" cho cậu. Biết được ai thì chỉ người đó, tụi nó "xử" được nhiều thì mày cũng sẽ được trả công hậu hĩnh. Bảo tụi nó, giá mỗi đứa từ 5.000 - 6.000 USD, "xử" đứa nào tính tiền đứa đó, mà phải diệt được mới thanh toán, ngáp ngáp không tính (!)".

Gã Việt kiều hung tợn Nguyễn Văn Long

Kế hoạch giết người quá tàn bạo của người cậu khiến Bê rất sợ hãi, nhưng do từng được Long ưu ái và cũng đang cần tiền tiêu xài nên Bê vẫn làm theo. Bê không biết việc cậu mình đã ra lệnh cho sát thủ sau khi "giải quyết" xong các "mục tiêu" thì sát hại luôn kẻ chỉ điểm để bịt đầu mối.

Tiếp nhận thông tin từ phía Mỹ, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an đã giao Cục CSĐT tội phạm về TTXH phía Nam khẩn trương chỉ đạo điều tra, chặn đứng kế hoạch của nhóm tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ tính mạng các nạn nhân. Lập tức vào cuộc, Ban chuyên án xác định được danh tính lẫn nơi cư trú của các nạn nhân mà Long muốn sát hại, đồng thời lên kế hoạch bảo vệ họ. Sau 2 tháng theo dõi, ngày 7-7-2012, Cục CSĐT tội phạm về TTXH tóm gọn 2 sát thủ và Bê. Thời điểm đó, Long cũng bị bắt tại thành phố Seattle (Mỹ).

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Tòa án Liên bang Mỹ tại Seattle đã ra phán quyết Long phạm 2 tội: âm mưu giết người tại nước ngoài và xúi giục người khác phạm tội có tính chất tàn bạo. Mức án dành cho gã Việt kiều hung tợn này là 14 năm tù.

Đang thi hành án tù chung thân, nhận tiếp án tử

Sáng 4-12-2015, Hội đồng Thi hành án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Long (SN 1985, ngụ H.Kim Thành, Hải Dương). Trước đó, Long bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên án tù chung thân về tội giết người, đang chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc của Bộ Công an (đóng tại xã Tân Lâm, H.Xuyên Mộc, BR-VT).

Trong thời gian thụ án, Nguyễn Văn Long ở chung phòng với Nguyễn Thanh Phong (ngụ Trà Vinh) và Trần Vũ Cao Long (ngụ Nam Định). Xuất phát từ chỗ Phong được phạm nhân phòng bên cạnh là Nguyễn Kim Tiền nhiều lần thuê giặt đồ, nhưng không trả tiền công. Phong đòi thì Tiền khất lần khất lữa, không chịu trả. Khoảng 7 giờ 30 ngày 14-4-2013, Phong tiếp tục đòi tiền công giặt đồ, nhưng Tiền không trả, dẫn đến cãi vã. Phong chửi thề rồi bỏ đi. Khoảng nửa tiếng sau, Tiền cùng một phạm nhân khác cầm thanh sắt tìm gặp Phong. Phong bỏ chạy, bị Tiền đuổi theo, đâm thanh sắt trúng ngón giữa tay phải gây thương tích.

Thấy tay bạn tù bị chảy máu, Nguyễn Văn Long hỏi và được Phong kể lại sự việc. Nguyễn Văn Long cùng Phong mang theo 2 dùi sắt (một đầu được mài nhọn) đi tìm Tiền để trả thù. Trên đường đi, cả hai gặp Cao Long nên rủ đi cùng. Thấy Tiền đang ngồi trước cửa phòng, Nguyễn Văn Long xông tới đâm liên tiếp 5 nhát. Cao Long đánh vào mặt Tiền. Nạn nhân gục xuống, bị Phong dùng dùi sắt đâm thêm 2 nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Theo kết quả giám định pháp y ngày 4-5-2013 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh BR-VT, Tiền chết do vết thương xuyên thấu ngực, phổi, xuất huyết nội...

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-12-2013, cả 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. TAND tỉnh BR-VT nhận định: Hành vi của Nguyễn Văn Long thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, giết người có tính chất côn đồ. Bị cáo này có nhân thân xấu (2 tiền án về tội nghiêm trọng và rất nghiêm trọng), phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Nguyễn Văn Long án tử hình về tội giết người. Tổng hợp với hình phạt tù chung thân đang thi hành, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Còn Phong lãnh án 20 năm tù về tội giết người, Cao Long bị phạt 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nguyễn Văn Long kháng cáo xin được tha tội chết. Tại phiên tòa ngày 21-3-2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm. Ngày 26-3-2014, bị cáo làm đơn gửi Chủ tịch nước, xin ân giảm hình phạt tử hình. Ngày 12-10-2014, Chủ tịch nước có quyết định bác đơn xin ân giảm án của bị cáo. Sau đó, TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đều ra quyết định không kháng nghị đối với Bản án hình sự phúc thẩm ngày 21-3-2014, của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên xử Nguyễn Văn Long án tử hình.

Ngày 10-11-2015, Chánh án TAND tỉnh BR-VT ký quyết định thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Long. Việc thi hành án đối với bị án bằng hình thức tiêm thuốc độc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Say rượu, hạ độc cha dượng

Ngày 23-11-2015, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa vụ án giết người ở tỉnh Tây Ninh ra xét xử phúc thẩm, theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Văn Long (SN 1986, ngụ xã Chà Là, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh)

Công an dẫn giải Nguyễn Văn Long - kẻ sát hại cha dượng

Theo hồ sơ, tối 10-12-2014, sau khi cùng nhóm bạn thợ hồ ăn nhậu, Long về nhà, nằm nghỉ trên bộ ván gõ thì bị cha dượng là ông Nguyễn Văn Thư chửi mắng. Tức giận cộng với hơi men trong người, Long lớn tiếng trả treo với ông Thơ. Thấy hai người không ai nhịn ai, bà Phạm Thị Hoa (mẹ Long) đứng ra can ngăn. Lời qua tiếng lại, ông Thư đòi đuổi hai mẹ con Long ra khỏi nhà. Thấy cha dượng đối xử tệ, Long xuống nhà sau lấy dao giấu trong người, rồi lên bộ ván gõ nằm tiếp.

Ông Thư tiếp tục la mắng với lời lẽ khó nghe. Cơn tức bốc lên, Long dùng dao đâm cha dượng nhiều nhát khiến ông Thư gục tại chỗ. Nghe tiếng cự cãi, ông Trần Văn Nưng (hàng xóm) chạy sang, thấy ông Thư nằm bất động dưới nền nhà nên tri hô. Sau khi gây án, Long đến trụ sở Công an xã đầu thú. Ngày 17-12-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố y về hành vi giết người.

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Văn Long 18 năm tù về tội giết người. Trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Long nêu lý do thường xuyên bị cha dượng la mắng, ức hiếp hai mẹ con y. Không chịu nổi, có lần hai mẹ con phải bỏ nhà đi. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm HĐXX cho rằng, dù ông Thư là cha dượng, nhưng đã có công nuôi dưỡng Long, đồng thời đứng tên là cha gã trong giấy khai sinh. Đây không phải là tình tiết mới để giảm nhẹ cho bị cáo. Từ nhận định trên, HĐXX bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Long.

Còn tiếp...

Ly kỳ cái tên “Nguyễn Văn Long” trong 12 vụ án (kỳ 1)
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang