Nạn nhân tương kế tựu kế đưa chàng hải quan giả 'vào tròng'

Thứ Tư, 23/03/2016 17:41  | Linh Vũ

|

(CAO) Sau khi biết mình bị cán bộ hải quan “dởm' lừa, chị Tâm một mặt nhờ sự giúp đỡ của Đội "Hiệp sĩ" TPHCM và công an, mặt khác liên lạc với đối tượng để tiếp tục làm ăn rồi cùng "hiệp sĩ" đưa kẻ lừa đảo về quy án.

Thông tin ban đầu, ngày 21-3, Nguyễn Tất Đạt (SN 1991, ngụ Chung cư Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh) đóng giả làm cán bộ hải quan đang công tác tại Cục Hải quan TPHCM rồi làm quen với chị T.

Đối tượng Đạt - Ảnh: facebook Đội Hiệp sĩ TPHCM

Đạt hứa lo giúp chị T. lô hàng lậu mà y chuẩn bị nhập về nước và yêu cầu chị T. trả 50 triệu đồng. Tin tưởng, chị T. giao tiền mà không chút nghi ngờ.

Sau đó, chị T. lên các diễn đàn mua bán trên mạng internet tìm kiếm thông tin thì biết rằng mình bị lừa nên liên lạc với Đội "Hiệp sĩ" TPHCM và công an nhờ giúp đỡ.

Tương kế tựu kế, chị T. tiếp tục hẹn gặp Đạt để làm ăn. Lúc 19 giờ 40 phút ngày 22-3, Đạt đến quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi viết giấy tay và nhận 80 triệu đồng từ chị T.

Tang vật vụ án - Ảnh: facebook Đội Hiệp sĩ TPHCM

Khi Đạt cầm số tiền bước ra khỏi quan thì bị các "hiệp sĩ" gồm: Nguyễn Việt Sin, Nguyễn Song Anh Đông đón lỏng đưa về cơ quan công an P.Bến Thành (Q.1, TPHCM) cùng toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận đang công tác tại bộ phận bảo vệ của Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu Vực II. Đối tượng lợi dụng ban đêm lẻn vào lấy con dấu, đóng dấu các chứng từ và giả chữ ký lãnh đạo để đi lừa đảo. Ngoài chị T., Đạt từng lừa hơn 10 nạn nhân khác với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hiện, cơ qua chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang