Thầy cúng gây thảm án khiến 2 người chết, 3 người trọng thương

Thứ Hai, 04/03/2019 10:05  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Do nghi ngờ nạn nhân bỏ bùa, thầy cúng âm thầm đến nhà nạn nhân lúc rạng sáng rồi truy sát cả gia đình 4 người rồi tự sát. 

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra lúc 4 giờ ngày 4-3, tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Theo đó, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương, các nạn nhân đều là người cùng một gia đình. Ngoài ra thủ phạm cũng bị thương do tự sát, được đưa đi cấp cứu.

Nhiều người bàng hoàng trước thảm án.

Tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Trịnh Viết Ba (SN 1967, làm nghề thầy cúng, hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định), do nghi ngờ bị ông Bùi Sĩ Được (SN 1940, ở đường Hoàng Hoa Thám) bỏ bùa nên đã lẻn sang nhà ông Được lúc rạng sáng.

Tại đây, đối tượng Ba dùng dao chém vợ ông Được là bà Phùng Thị Mai (SN 1945) cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (SN 1975) tử vong tại chỗ. Sau đó đối tượng này tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Được và con trai là anh Bùi Sĩ Thắng (SN 1974) bị thương.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án đối tượng Ba về nhà cắt cổ tay tự tử. Hiện ông Được, anh Thắng và đối tượng Ba đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đại tá Phạm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh đã đến chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng.

Đại tá Phạm Văn Long chỉ đạo công tác điều tra tại hiện trường
Một nạn nhân tử vong tại hiện trường
Nghi phạm Trịnh Viết Ba đang được cấp cứu
Con dao nghi là hung khí gây án

Cập nhật...

Bình luận (0)

Lên đầu trang