Người đàn ông bị truy sát tử vong trong đêm ở TP.HCM

Thứ Tư, 12/04/2017 08:48  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Ngồi hóng mát trước phòng trọ, ông đàn ông 50 tuổi bị nhóm đối tượng cầm hung khí truy sát, chém nhiều nhát vào người dẫn đến thiệt mạng.

Khoảng 21 giờ ngày 10-4, ông Lê Văn Sự (SN 1967, tạm trú H.Củ Chi) ngồi hóng mát với anh Phạm Quốc Khương (SN 1989, tạm trú H.Củ Chi) trước dãy trọ trên đường Tỉnh Lộ 15, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM.

Lúc này, hơn 10 đối tượng cầm hung khí đi xe máy tới la lớn: "Chém chết tụi nó đi". Hoảng hồn, cả hai bỏ chạy thoát thân.

Ông Sự vấp ngã và bị các đối tượng chém gục tại chỗ. Gây án xong, cả bọn lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được người dân trong dãy trọ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông Sự tử vong do mất nhiều máu.

Theo người dân địa phương, ông Sự làm nghề bắt trùn, sống hiền lành, chăm chỉ làm ăn và ở trọ tại đây đã lâu.

Chiều 11-4, Công an H.Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân và truy xét đối tượng gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang