Người mẹ làm rơi chết con, lén chôn ở chùa ra trình diện

Chủ Nhật, 12/02/2017 10:51

|

(CAO) Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết người phụ nữ mang thi thể con trai lên chùa xin đất chôn cất rồi bỏ trốn ra trình diện cơ quan chức năng vào ngày 11-2.

Đó là chị T.K.P (22 tuổi, trú tại huyện Kiên Lương). Tại cơ quan điều tra, chị P. khai rằng vì quá lo sợ chồng và gia đình phía chồng biết chuyện con thiệt mạng nên vào chùa xin chôn cất và lên TP.HCM lánh mặt. Tuy nhiên, biết không thể thoát nên người mẹ trẻ quay về trình diện sau 3 ngày lẩn trốn.

Chị P. trình báo sự việc

Theo chị P., chiều ngày 8-2, chị bế con là bé Đ.L.T (5 tháng tuổi) đi chơi với một người bạn. Sau đó, chị được chồng cũ là anh Đ.H.V (27 tuổi, trú tại huyện Kiên Lương) chở bằng xe máy về nhà.

Khi đi ngang qua khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương thì không may xảy ra tai nạn, bé T. rơi xuống đường. Sau đó, cả hai không đưa bé T. vào bệnh viện kiểm tra mà vào quán nước gần đó nghỉ ngơi.

Chỉ đến khi cơ thể bé T. tím tái thì chị P. mới hoảng hốt cùng anh V. đưa con vào bệnh viện nhưng mọi chuyện quá muộn.

Vì lo sợ nên chị P. mang thi thể con đến Chùa An Bình (thuộc thị trấn Kiên Lương) xin đất chôn cất bé. Sau đó, chị P. lấy quần áo đón xe lên TP.HCM trốn. Trên đường đi, P. gọi điện cho chị chồng và nói sự việc.

Công an huyện Kiên Lương tiến hành dựng lại hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nghi án hai mẹ con bị cướp sát hại trong phòng trọ ở Bình Dương
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang