'Ô sin' giở trò 'đạo chích'

Thứ Ba, 10/05/2016 16:23

|

(CAO) Ngày 10-5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên phạt y án 7 năm tù đối với bị cáo Chung Mỹ Ngọc ( SN 1968, quê Đăk Lăk) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Ngọc được nhận vào làm người giúp việc tại nhà riêng của ông Nim Sở Há (quận 11, TP.HCM) từ đầu năm 2008. Công việc của Ngọc bao gồm lau dọn nhà cửa, nấu ăn theo yêu cầu chủ nhà.

Vì tham lam, Ngọc phải chịu 7 năm tù

Trong thời gian này, Ngọc để ý thấy ông Há hay để nhiều tiền trong túi quần nên nảy sinh ý định trộm cắp. Ngọc nhiều lần trộm một phần tiền của ông Há (từ 1-2 triệu đồng/lần) rồi để số tiền còn lại như cũ nhằm tránh bị phát hiện.

Sau một thời gian dài giở trò “đạo chích”, Ngọc “dành dụm” được 370 triệu đồng. Thị đem 200 triệu gửi ngân hàng hưởng lãi, 100 triệu cất ở nhà riêng, phần mua nữ trang, phần sắm xe máy cho chồng. Biết bị mất tiền nhiều lần nhưng không bắt được, ông Há bèn lắp camera để theo dõi.

Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 26-8-2015, sau khi đi thể dục về, ông Há phát hiện số tiền 13,7 triệu đồng bỏ trong túi quần treo trong phòng ngủ bị mất. Ông Há xem camera thì phát hiện cảnh Ngọc trộm tiền nên gọi trình báo công an . Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận hành vi trộm cắp tài sản như trên. Ngày 29-1-2016, bị cáo bị TAND quận 11 tuyên án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngọc đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm 10-5, HĐXX xét thấy bị cáo là người dân tộc thiểu số, hạn chế về văn hóa và nhận thức pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần, qua đó thể hiện bản chất tham lam, muốn hưởng lợi từ công sức lao động của người khác. Bởi vậy, HĐXX tuyên không chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù giam kể từ ngày Ngọc bị bắt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang