Phá đường dây cung cấp cần sa cho khu phố Tây ở Sài Gòn

Thứ Hai, 20/07/2020 11:40  | Thanh Huyền

|

(CATP) Công an quận 1 vừa liên tiếp lập thành tích phá án, trong đó phá 1 đường dây cung cấp cần sa cho khu phố Tây và bắt 1 nữ quái móc túi chuyên nghiệp.

Ngay sau lễ phát động ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 16 và 17-7, Đội CSĐTTP về ma túy và Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 liên tiếp lập thành tích phá án, góp phần đẩy lùi tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

CẦN SA Ở PHỐ TÂY

Thời gian gần đây, trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy CAQ1 phát hiện một số quán bar hoạt động ở khu vực phố Tây có tổ chức cho khách sử dụng cần sa, khiến tình hình khu vực càng trở lên phức tạp.

Nhận định để có nguồn cần sa tuồn vào những tụ điểm ăn chơi này, phải có một đường dây chuyên cung cấp thứ độc dược hủy hoại một bộ phận giới trẻ nên trinh sát khẩn trương vào cuộc.

Qua khảo sát nắm tình hình, các chiến sĩ phòng chống ma túy CAQ1 được biết đối tượng chuyên bỏ cần sa chính là Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 1969, ngụ Q.Phú Nhuận).

Lật lại hồ sơ cho thấy, trước đây ả đàn bà này từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Gần đây, trinh sát thấy ả luôn đảo quanh khu vực phố Tây (đường Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão) nhưng hoạt động dưới vỏ bọc cho vay góp. Thực chất đây chỉ là bình phong che đậy hoạt động làm ăn phi pháp.

Trợ thủ đắc lực của Linh là gã chồng hờ Võ Văn M. (SN 1969). Nhiều ngày theo dấu chân đối tượng, trinh sát gặp nhiều khó khăn do khu vực phố Tây tập trung nhiều du khách trong và ngoài nước, chủ yếu giao dịch lúc tối và đêm khuya nên nếu anh em không cẩn trọng sẽ dễ mất dấu đối tượng.

Linh cùng tang vật cần sa

Quyết nhổ được cái gai nhức nhối, làm trong sạch địa bàn, Ban chỉ huy CAQ1 chỉ đạo Đội CSĐTTP về ma túy CAQ1 nhanh chóng vào cuộc phá án. Sau khi làm rõ các phương thức, thủ đoạt hoạt động của đối tượng, khoảng 20 giờ ngày 16-7, tổ trinh sát phòng chống ma túy CAQ1 phát hiện M. điều khiển xe máy chở Linh dừng dưới lề đường trước nhà 210 Đề Thám (Q1). Sau đó, Linh xuống xe lấy một túi nylon màu đen treo trên xe máy rồi tiến tới chỗ người phụ nữ đang đứng chờ sẵn.

Nhận định Linh đang chuẩn bị giao dịch mua bán cần sa nên tổ trinh sát ập đến. Phát hiện có biến, Linh vội buông bịch cần sa xuống đất nhưng tổ trinh sát đã kịp thời thu hồi. Đối tượng mà Linh định trao bịch cần sa đó chính là Huỳnh Thị Ngọc B. (SN 1966, ngụ Q1) cũng được cơ quan CA đưa về trụ sở làm rõ. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi nylon có 4 bịch chứa hoa, lá, cây khô cần sa (562 gram).

Kiểm tra xe máy của Linh, công an phát hiện trong hộc phía trước có 5 túi nylon chứa cần sa (gần 29gram). Tổ công tác đã đưa Linh về trụ sở lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà Linh trên đường Huỳnh Văn Bánh, P15, Q.Phú Nhuận. Tại đây, công an thu thêm 19 gói nylon cần sa trọng lượng gần 5,4kg.

Qua đấu tranh, Linh thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng cho biết nguồn cần sa lấy từ Campuchia với giá khoảng 10 triệu đồng/kg, mỗi lần lấy khoảng 3 - 5kg. Có "hàng" trong tay, Linh đem về chia lẻ ra rồi đem bán cho một số đối tượng ở khu vực đường Bùi Viện để họ bán lại cho những quán bar hưởng chênh lệch.

Thực chất, Linh cho vay tiền chỉ là cái cớ để thường xuyên lảng vảng đến khu vực này hòng tiếp thị bán cần sa. Cứ khoảng 2 - 3 ngày, Linh hết hàng sẽ điện thoại cho đầu mối để lấy "hàng". Tối 16-7, khi Linh đem hàng giao cho đầu dưới tên T. nhưng cô này bận việc nên sai B. đến lấy "hàng".

Làm việc với cơ quan điều tra, chồng hờ của Linh khai do ở cạnh nhà nên anh ta thường xuyên chở L. đi công chuyện và đi chơi. Tối cùng ngày, Linh điện thoại nhờ anh ta chở đến khu vực phố Tây ăn uống nên M. giúp. Khi lên xe, anh ta không biết trên xe máy của Linh có giấu những thứ gì!

Cũng giống M., B. khai chỉ quen biết và chơi hụi chung với Linh. Tối đó thấy Linh đến cô ta tưởng gửi tiền hụi thì bị công an đưa về trụ sở... Tuy nhiên, đó chỉ là lời khai của các đối tượng, hiện cơ quan CAQ1 đã ra quyết định tạm giữ Linh để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời đang tiếp tục làm rõ vai trò của M. và B. để xử lý trước pháp luật.

"NỮ QUÁI" MÓC TÚI CHUYÊN NGHIÊP

Đẩy mạnh tuần tra phòng chống tội phạm những ngày đầu chiến dịch ra quân cao điểm phòng chống tội phạm, khoảng 20 giờ ngày 17-7, khi tổ trinh sát HSĐN CAQ1 tuần tra đến giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Đình Chiểu (P.Đa Kao, Q1) thì phát hiện đôi nam nữ chở nhau trên xe máy kèm một em bé có biểu hiện nghi vấn phạm tội.

Quan sát kỹ, trinh sát thấy đối tượng nữ tên Phượng trước đây từng gây án móc túi trên địa bàn nhưng chưa đủ cơ sở xử lý nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thấy bị phát giác, cô ta lập tức móc trong người ra 2 chiếc ĐTDĐ iPhone 11 Pro thả xuống đất để phi tang, nhưng tất cả hành vi đó không qua mặt được tổ trinh sát.

Đưa về trụ sở làm việc, cô ta khai họ tên đầy đủ là Trần Mỹ Phượng (SN 1977, ngụ Q4). Người cầm tài là chồng Phượng tên Nguyễn Văn T. (SN 1974). Sau khi đối mặt với các chiến sĩ công an, không thể trả lời được về nguồn gốc 2 chiếc ĐTDĐ đời mới, cuối cùng Phượng phải khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Phượng thực hiện lại hành vi trộm cắp tài sản và tang vật vụ án

Theo đó, buổi tối cùng ngày, T. điều khiển xe máy BS: 59C3-062.25 chở Phượng (vợ) cùng cháu của Phượng đến công viên Lê Văn Tám, P.Đa Kao (Q1) chơi. Tấn dừng xe đợi ở ngoài để Phượng bế cháu vào khu hội chợ. Khi đi ngang qua cổng, Phượng phát hiện một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) mặc áo đen đang đeo túi xách trên tay trái nên áp sát phía sau, mở khóa lấy trộm ĐTDĐ iPhone 11 Pro màu đen rồi giấu vào áo ngực.

Khi đến khu ẩm thực, Phượng phát hiện vợ chồng chị Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1998, ngụ Q.Tân Bình) đứng trước quầy mua hàng, chị Hoa cầm chiếc ĐTDĐ iPhone 11 Pro màu trắng nên áp sát giật rồi thả xuống đất, chân đạp lên che chắn. Vợ chồng chị Hoa quay lại thì thấy Phượng đang bế đứa bé nên không nghĩ cô ta là thủ phạm. Bị hại tìm quanh không thấy ĐTDĐ đâu liền đến cơ quan CAP Đa Kao trình báo.

Khi bị hại vừa đi khỏi, Phượng liền nhặt chiếc ĐT nhét trong áo ngực rồi bế cháu ra xe chồng chờ sẵn để bôn tẩu. Trên đường trốn chạy, cả hai bị Cảnh sát hình sự Q1 tóm gọn. Tại cơ quan điều tra, Phượng khai việc trộm cắp tài sản không bàn bạc gì với T. Qua tra cứu, được biết T. có 2 tiền án trộm cắp và cướp giật tài sản.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 19-7, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Mỹ Phượng để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng T., cơ quan CAQ1 tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của y.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ1 thông báo ai là bị hại mất chiếc ĐTDĐ iPhone 11 Pro màu đen, vào tối 17-7 tại cổng khu vực hội chợ ở Công viên Lê Văn Tám (Q1), mời liên hệ ngay Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1) để làm việc và nhận lại tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang