Phút sa chân của một "hot girl"

Thứ Năm, 22/03/2018 17:57

|

(CAO) Nhận lời vận chuyển ma túy thuê cho người tình, Lâm Thị Bích Loan (quê Hậu Giang) đang đối mặt với bản án nghiêm minh của pháp luật và thanh xuân sẽ phải chôn vùi tuổi trẻ sau song sắt.

Năm nay 27 tuổi, gương mặt Loan dễ hút ánh nhìn người đối diện bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp. Lúc 17 tuổi, cô gái vùng Nam Bộ này bỏ quê ra Quảng Ninh hành nghề mát-xa. Thế mạnh tuổi trẻ, cộng với ngoại hình bắt mắt, Loan được rất nhiều khách nam để ý. Và, kết quả của những mối quan hệ không rõ ràng là một bé gái chào đời.

Đối tượng Lâm Thị Bích Loan

Người cha chối bỏ trách nhiệm, Loan phải gửi con về Hậu Giang nhờ gia đình chăm sóc giúp. Bà mẹ một con với “thâm niên” gần 10 năm hành nghề mát-xa trong mắt khách đã là thuộc dạng “người cũ”. Công việc ngày càng khó khăn, thu nhập không ổn định khiến Loan bức bách.

Đầu năm 2017, Loan gặp “phao cứu sinh” Nguyễn Sĩ Thắng (SN 1960) - một trùm ma túy quê Hải Phòng, đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã – nhưng cô không hề hay biết. Người đàn ông hơn Loan 31 tuổi này rất hào phóng, cung phụng cô mọi thứ. Thắng còn cho tiền giúp cô gửi về quê nuôi con.

Tháng 5-2017, Loan quyết định về Hậu Giang, sau đó lên TP.HCM ở nhờ nhà trọ của chị gái để kiếm việc làm. Cô tập tành kinh doanh mỹ phẩm, mong muốn làm lại một cuộc đời mới, gột bỏ quá khứ “gái mát-xa” vốn bị người đời coi rẻ.

Đầu tháng 7-2017, Thắng vào TP.HCM gặp Loan, hai người thuê nhà nghỉ ở với nhau. Ngày 13-7, Nguyễn Sĩ Thắng nhờ Loan mang giúp một gói “hàng” ra Hà Nội. Gã thú nhận đang bị theo dõi, còn Loan là người mới sẽ không ai để ý.

Thắng cũng động viên Loan, loại “hàng” mang đi rất gọn nhẹ, bọc giấy bạc cẩn thận sẽ qua được cửa soi chiếu an ninh sân bay. Phi vụ thành công, Loan sẽ được trả 100 triệu đồng tiền công. Đang rất cần tiền để kinh doanh, nuôi con, Loan nhận lời.

Lâm Thị Bích Loan và tang vật tại cơ quan công an

Tối 13-7-2017, Thắng cùng Loan đến khu vực ngã tư chợ Bà Chiểu (TP.HCM) nhận ma túy. Sáng 14-7, Loan dặn chị gái “em đi chơi với bạn trai ít ngày” rồi thuê taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội. Theo hướng dẫn của Thắng, 17 giờ cùng ngày, vừa xuống sân bay Nội Bài, Loan thuê taxi đến phố Ngọc Thụy, quận Long Biên giao ma túy. Tại đầu ngõ 344 Ngọc Thụy, Loan bị Công an quận Long Biên kiểm tra, bắt giữ. Qua giám định, cơ quan điều tra ghi nhận số “hàng” Loan mang theo là ketamine, trọng lượng 396,784 gram.

Sau khi Loan bị bắt, điện thoại của Thắng không còn liên lạc được nữa. Do đối tượng đang trốn truy nã của Công an tỉnh Quảng Ninh nên cơ quan điều tra quyết định tách phần tài liệu liên quan đến Thắng để điều tra, xử lý sau.

Mặc dù thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nhưng với số lượng ma túy lớn như vậy, Loan bị đề nghị truy tố theo khoản 4 điều 194 Bộ luật hình sự, tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nhận tống đạt bản kết luận điều tra, biết mình sẽ phải đối mặt với mức án cao cho tội danh này, Loan chỉ biết khóc vì ân hận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang