Rủ nhau vào khu bảo tồn thiên nhiên ‘hạ sát’ bò tót

Thứ Bảy, 12/03/2016 13:35

|

(CAO) Hùng và Liêm rủ nhau vào rừng săn bắn thú, thấy đàn bò tót đi ngang qua thì dùng súng tự chế bắn chết một con. Sau đó cả hai lẩn trốn rồi bị bắt được.

Ngày 12-3, công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng gồm: Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi), Phạm Thanh Liêm (16 tuổi) cùng trú tại ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Liêm và Hùng tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 26-2, Hùng rủ Liêm vào rừng săn bắn thú. Cả hai mang theo một khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn.

Liêm và Hùng vào rừng theo đường Chiến khu D. Đi được khoảng 8km không tìm ra thú, 2 đối tượng quay về đến tiểu khu 105 (thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai).

Lúc này cả hai thấy một đàn bò tót khoảng hơn chục con đang đi vào rừng. Hùng nhắm bắn một phát đạn khiến con bò tót lăn quay tại chỗ. Sau đó, Hùng và Liêm về báo cho bạn mình tên là Tiến biết, rồi cả 3 quay lại nơi con bò chết xẻ lấy thịt, gan, mật đưa đến thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bán kiếm tiền.

Con bò tót bị bắn chết và xẻ thịt

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an còn thu giữ thêm một khẩu súng tự chế khác. Hiện Lê Minh Tiến đang lẩn trốn, chưa chịu về quy án. Công an huyện vĩnh Cửu kêu gọi Tiến sớm ra đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang