Tên cướp giật chạy xe đánh võng vẫn không thoát

Chủ Nhật, 31/07/2016 10:34

|

(CAO) Thấy người phụ nữ đang cầm điện thoại trên tay, tên cướp quay xe lại và giật lấy.

Ngày 31-7, nhóm “hiệp sĩ” đường phố TP.HCM cho hay, đã bắt được đối tượng Trần Tiến Quyết (SN 1986, ngụ phường Tân Qúy, quận Tân Phú) bàn giao cho cơ quan công an điều tra.

Đối tượng Quyết (áo trắng) bị nhóm "hiệp sĩ" khống chế, bắt được

Trước đó, vào 23 giờ đêm 29-7, nhóm “hiệp sĩ” gồm: Trần Văn Hoàng, Hoàng Văn Kiên, Lê Văn Tuyên, Lê Hoàng Giang, Nguyễn Hồng Kha lưu thông trên đường Hồng Lạc (quận Tân Bình) về hướng chung cư Bàu Cát 2.

Dọc đường đi, các “hiệp sĩ” phát hiện một thanh niên đi xe máy hiệu Exciter màu đỏ đen biển số: 59D2-06215. Thanh niên này luôn nhìn quẩn quanh với dấu hiệu khả nghi.

Đến trước lô E, chung cư Bàu Cát 2 thì thấy hai phụ nữ đi xe tay ga đắt tiền, người sau đang cầm điện thoại nghe máy. Ngay lập tức, đối tượng này quay xe lại rồi phóng đến giật bay chiếc điện thoại.

Người phụ nữ chỉ kịp tri hô “Cướp, cướp”, nhóm “hiệp sĩ” đường phố nhấn ga truy đuổi. Cuộc truy đuổi quyết liệt kéo dài nhiều cây số trên các tuyến đường thành phố. Nhiều đoạn đường tên cướp lạng lách, đánh võng liên tục nhằm cắt đuôi xe “hiệp sĩ”.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm lâu năm các “hiệp sĩ” tìm cách áp sát xe đối tượng và vượt lên đầu cúp ngang đầu xe. Đuổi đến đường Ni sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình) thì vây bắt được tên cướp giật cùng tang vật.

Chiếc điện thoại bị cướp

Đối tượng Quyết được bàn giao cho công an xử lý, chiếc điện thoại Sam sung hiệu A3 được giao lại cho bị hại là cô gái trẻ Trần Thị Hạnh Nhi (25 tuổi, ngụ Bình Tân).

Bình luận (0)

Lên đầu trang