Bị nhắc nhở chạy xe ẩu, nhóm côn đồ vác dao chém 3 người trọng thương

Thứ Ba, 08/12/2020 06:45

|

(CAO) Chỉ vì chạy xe lạng lách phóng ẩu nên bị những người hàng xóm nhắc nhở, “Minh dế” huy động nhiều đối tượng mang hung khí đi chém trả thù khiến 3 người trọng thương.

Ngày 7-12, Công an quận Bình Tân, TPHCM, cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Minh Trí (SN 1996), Võ Văn Thái (SN 2002, cùng ngụ P.Bình Hưng Hòa), đồng thời ra quyết định tạm giữ Nguyễn Quốc Việt (SN 2000, tạm trú P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Võ Văn Thái

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 3-12, trong lúc anh Hoàng Minh Thảo (SN 1976, tạm trú hẻm số 1 đường Lô Tư, KP18, P.Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) cùng bốn người bạn gồm: Nguyễn Hữu Dũng (SN 1971), Nguyễn Văn Tuy (SN 1960), Nguyễn Mạnh Hải (SN 1975, cùng ngụ P.Bình Hưng Hòa A) và Trần Quốc Hiệp (SN 1983, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú) đang ngồi nhậu trước hiên nhà anh Thảo thì bất ngờ một nhóm gần chục đối tượng, mặt đeo khẩu trang, tay lăm lăm mã tấu từ đầu hẻm đi bộ xộc vào chém khiến mọi người không kịp trở tay.

Sau khi gây án, nhóm côn đồ nhanh chóng lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát khỏi hiện trường. Hậu quả của vụ truy sát trên khiến anh Trần Quốc Hiệp bị nhiều vết thương phức tạp ở tay trái, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Anh Nguyễn Văn Tuy bị tổn thương mạch máu vùng bụng, lưng và xương chậu, đang cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân 115.

Người bị nặng nhất là anh Trần Mạnh Hải với các vết thương hở cổ tay, đùi và cẳng chân hai bên, hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Theo kết quả giám định sơ bộ của Trung tâm Pháp y TPHCM, tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Mạnh Hải là 38%.

Tiếp nhận tin báo của anh Hoàng Minh Thảo, ngay trong đêm, Công an P.Bình Hưng Hòa A phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an quận Bình Tân tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin truy xét các đối tượng.

Sau khi thu thập chứng cứ, xác định các đối tượng Võ Văn Thái, Phạm Minh Trí, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Minh Quốc… có tham gia vào vụ truy sát trên nên cơ quan điều tra đã mời làm việc và tất cả đã thừa nhận hành vi.

Đối tượng Phạm Minh Trí

Kết quả điều tra bước đầu xác định, cách đây khoảng một tháng, Trần Văn Minh (tên thường gọi Minh dế, SN 1993, quê Bến Tre, hiện đang bỏ trốn) có xảy ra mâu thuẫn với người dân sinh sống xung quanh khu vực gần nhà của anh Thảo. Nguyên nhân là do Minh điều khiển xe máy chạy nhanh trong hẻm và hay nẹt pô lớn nên bị nhiều người nhắc nhở.

Nung nấu ý định trả thù, khoảng 20 giờ 30 ngày 3-12, Minh điện thoại cho Nguyễn Minh Quốc nói là đang bị người khác đánh ở gần nhà, nhờ Quốc đến hỗ trợ đánh trả thù.

Quốc điện thoại cho Nguyễn Quốc Việt qua mạng xã hội Messenger nhưng Việt không nghe máy. Quốc tiếp tục điện thoại cho Mã Văn Anh Tuấn (SN 2001, quê Bến Tre, hiện bỏ trốn) nói Minh bị người khác đánh ở gần nhà và kêu Tuấn đến xem như thế nào, nếu Minh bị đánh thì hỗ trợ đánh trả thù.

Đang ngồi uống cà phê cùng Phạm Minh Trí nên Tuấn rủ Trí đi theo. Tuấn điều khiển xe Vario BS: 59D2-925.36 chở Trí đến trước nhà trọ của Minh. Trên đường đi, Tuấn điện thoại rủ thêm Nguyễn Quốc Việt kêu chạy qua nhà Minh. Lúc này Việt đang ngồi uống nước cùng với Võ Văn Thái nên Việt rủ Thái đi cùng.

Thái điều khiển xe Raider BS: 88L1- 467.82 chở Việt đến nhà của Minh. Khi Thái, Việt, Tuấn và Trí đến trước nhà Minh thì gặp nhóm bạn của Minh khoảng 10 người. Tại đây, một thanh niên trong nhóm bạn của Minh phát khẩu trang y tế cho những người có mặt. Lúc này Thái, Việt, Tuấn và Trí biết sẽ đi đánh nhau nên Việt lấy khẩu trang che biển số xe của mình lại để tránh bị phát hiện.

Đối tượng Nguyễn Quốc Việt

Khi đi, Minh dế mang theo một cây mã tấu được giấu trong bao da dùng để đựng đàn ghi ta và dẫn đầu cả nhóm đến đầu hẻm 211 đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A. Lúc này, Việt, Trí cùng năm đối tượng khác cũng mỗi người cầm một dao tự chế dao đi theo Minh vào trong hẻm 211. Riêng Thái, Tuấn cùng ba đồng bọn đứng giữ xe ngoài đầu hẻm, chờ sau khi nhóm Minh chém người trả thù xong đi ra sẽ chở tất cả chạy thoát.

Dẫn đầu nhóm đối tượng đi bộ vào trong hẻm, phát hiện các anh Hiệp, Hải, Tuy, Dũng và Thảo đang ngồi nhậu trước nhà số 1/39 đường Lô Tư, chính là những người đã từng nhắc nhở mình vụ chạy xe ẩu, Minh ra hiệu cho cả nhóm cầm dao tự chế chạy vào chém gây thương tích các anh Hiệp, Hải và Tuy. Sau khi hành động xong cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường, rồi tập họp tại một con hẻm nhỏ ở gần đấy, gom mã tấu đem cất rồi giải tán ai về nhà nấy…

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy xét mở rộng. Qua Báo CATP, Công an quận Bình Tân kêu gọi Trần Văn Minh, Mã Văn Anh Tuấn cùng những đối tượng liên quan nên sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang