Tử hình con rể lạnh lùng đâm chết mẹ vợ

Thứ Tư, 29/07/2015 14:09  | Kim Phát

|

(CAO) Đến nhà hỏi thăm vợ nhưng bị mẹ và em vợ lạnh lùng, đứa con rể đã nhẫn tâm đâm chết mẹ vợ.

Sáng 29-7, TAND TP.HCM xử lưu động tại xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Sơn (SN 1982) mức án tử hình về tội "Giết người".

Đặng Ngọc Sơn

Đặng Ngọc Sơn và chị Hà Thị Bé Tâm (SN 1990) là vợ chồng và đã có một người con chung sinh năm 2012.

Do nghi ngờ chị Tâm có mối quan hệ tình cảm với người con trai khác nên giữa hai vợ chồng thường xuyên lục đục, nặng lời với nhau.

Giận thái độ của chồng, Tâm thu dọn đồ đạc về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1960, ngụ xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn) sinh sống.

Ngày 24-3-2014, Sơn đến nhà mẹ vợ để nói chuyện hàn gắn gia đình và đưa chị Tâm về. Đến nơi, gặp bà Phụng, Sơn hỏi vợ đang ở đâu thì bà Phụng không trả lời dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Ít phút sau, Sơn vào phòng của Hà Văn Hậu (em vợ) nhờ Hậu chở đi tìm vợ nhưng Hậu khướt từ. Nổi máu côn đồ, Sơn rút dao thủ sẵn đâm hai nhát vào người Hậu.

Thấy con bị đâm, bà Phụng hô hoán cũng bị Sơn dùng dao đâm trúng hông trái. Lúc này, Hậu cầm mã tấu đuổi Sơn nhưng thấy mẹ ngã quỵ trên vũng máu nên quay lại đưa bà đi cấp cứu.

Mặc dù được bà con hàng xóm hỗ trợ đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, bà Phụng không qua khỏi; riêng anh Hậu bị thương tật 15 % vĩnh viễn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang