Biên giới Tây Nam:

Vượt biên đánh bạc đông như trẩy hội - Kỳ 1

Thứ Hai, 29/06/2015 16:09  | Phi Hùng

|

(CATP) Mỗi ngày có hàng trăm lượt người Việt Nam sang Campuchia đánh bài, đá gà,... qua các cửa khẩu (CK) Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Bình Hiệp, Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An). 

Điều đáng nói, mặc dù lực lượng chức năng đã siết chặt các tuyến biên giới và có kế hoạch ngăn chặn, giảm thiểu tệ nạn này, nhưng việc giám sát, quản lý vẫn còn lỏng lẻo nên bịt chỗ này, nơi khác lại xì ra.

RA GIÁ QUA LỐI TIỂU NGẠCH

Trưa tháng 6-2015, biên giới nắng như đổ lửa, vậy mà dòng người từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang... vẫn lũ lượt kéo sang Campuchia đánh bạc, cao điểm từ 11 giờ đến 14 giờ mỗi ngày.

Tại CK quốc tế Bình Hiệp và hai CK Mỹ Quý Tây, Phước Chỉ dù lực lượng chức năng đã kiểm tra nghiêm ngặt nhưng ngoài số con bạc qua được bằng giấy tờ hợp lệ, hầu như phần đông vẫn “chuộng” lối đường mòn.

Đường mòn, lối mở sang Campuchia - Ảnh: Phi Hùng

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại CK Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), lượng người Việt chủ yếu vượt biên sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Được người bạn giới thiệu, chúng tôi vào vai con bạc, làm quen và nhờ B., “cò” xe ôm ở thị trấn Đức Huệ, “hộ tống” sang casino bên phía Campuchia, trong tình trạng không có mảnh giấy lận lưng. B. ra giá: “300.000 đồng bao cả lượt về. Nếu đi thì để tui gọi điện xin đường”.

Thấy chúng tôi chần chừ, B. giải thích: “Tụi này phải bỏ tiền “xin đi nhờ” chứ không ăn trọn đâu”. Chỉ về hướng CK trạm gác đồn biên phòng, B. nói: “Đi chui cho nhanh chứ đóng dấu hộ chiếu lúc đông phải đợi mất cả buổi luôn”.

Ngã giá xong xuôi, chiếc xe Dream đã cũ từ chợ Tho Mo, B. chở chúng tôi chạy một đoạn chừng 1km, sau đó rẽ trái vào con đường đá đỏ khoảng 300m rồi thẳng tiến vào bãi xe được rào kín đáo chứa gần 100 ôtô các loại chở con bạc đáp bến.

Các casino đang trong quá trình xây dựng tại cửa khẩu Thomo - Campuchia - Ảnh: Phi Hùng 

Trung bình mỗi ngày có khoảng 700 - 800 người sang casino đánh bạc, thậm chí có khi lên đến gần 1.000, đó là chưa kể lượng “cò” xe ôm chở khách nhỏ, lẻ.

Tiếp tục cuộc hành trình, B. chở tôi đến căn nhà lá nhỏ, đưa tiền cho người đàn ông có khuôn mặt bặm trợn rồi tiến một đoạn theo lối mòn. Qua mấy khúc cua thì tới căn nhà lụp xụp có chừng khoảng 4 - 5 người đang đứng bên ngoài.

Sau khi dặn chúng tôi: “Đừng nói gì hết nghen”, B. cho biết đây là lực lượng biên phòng và dừng xe lại nói “khỏi giấy”, xong móc túi đưa 100.000 đồng. Thế là chúng tôi thẳng tiến vào đất Campuchia, mà không cần xuất trình bất kỳ giấy tờ nào.

SÁT PHẠT THÂU ĐÊM

Mỗi ngày có hàng trăm ôtô đưa con bạc từ Long An, Tây Ninh sang Campuchia sát phạt.

Theo B., lúc trước muốn qua Campuchia đánh bài theo CK Phước Chỉ thì cứ “đi thẳng, không cần né” trạm gác, vì đã nộp đủ “phí” theo luật “cưa đôi”. Hiện nay, lực lượng chức năng siết chặt, kiểm tra việc qua lại giữa hai tuyến biên giới, nên con bạc phải đi đường nhánh cách trạm 300m, len lỏi theo lối mòn gần 2km, qua nhiều khúc cua mới sang tới bên kia.

Những tay chơi có máu mặt đang rỉ tai nhau casino Hengheng Phước Chỉ sắp khai trương sẽ hút con bạc từ CK Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa) và Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, cùng tỉnh Long An) sang các sòng bạc, trường gà ở CK Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Trao đổi với chúng tôi về tình hình xuất nhập cảnh của người Việt sang Campuchia đánh bạc qua CK Phước Chỉ, trung tá Nguyễn Công Tuân - chính trị viên Đồn biên phòng Phước Chỉ - cho biết: “Đây là CK phụ, vì thế cho phép người địa phương và dân Campuchia qua lại thông thương trao đổi hàng hóa, buôn bán, chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân. Các trường hợp khác ở các huyện thuộc Tây Ninh hoặc tỉnh, thành phố khác muốn sang biên giới Campuchia thì qua CK quốc tế Mộc Bài xuất trình thủ tục theo đúng quy định”.

Mỗi ngày có hàng trăm ô tô đưa con bạc từ Long An, Tây Ninh sang Campuchia sát phạt - Ảnh: Phi Hùng

Tương tự, tại CK quốc tế Bình Hiệp, giáp ranh khu vực Pray Vor (tỉnh Svay Riêng), việc qua lại bằng đường mòn khá dễ dàng, không có lực lượng chức năng nào kiểm tra, ngăn chặn được những đường lối mở mà các “thổ địa” ở đây như Húa, Rân đã quá rành. Bình Hiệp hiện có các casino hoạt động rầm rộ gồm Darling, Rubi, Lucky,...

Thời điểm từ 11 - 14 giờ, con bạc lũ lượt sang biên giới thử vận may đến 17 giờ thì kéo về. Tâm, “cò” xe ôm Thomo, cho biết: “Hiện casino Hengheng, 999 đã đóng cửa, chỉ còn các casino 67, 777, 888 vẫn hoạt động. Chiều khách từ A tới Z, ăn uống miễn phí, chơi thâu đêm luôn cũng được. Nếu khách mệt thì có nhà nghỉ kế bên phục vụ chu đáo. Sắp tới khi casino 67 mở rộng diện tích và khai trương sẽ bao gồm luôn các dịch vụ khách sạn, tụ điểm vui chơi giải trí phục vụ tận tình cho khách”.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)

Lên đầu trang