Chàng trai quỳ gối giữa Thủ đô níu kéo bạn gái gây xôn xao

Thứ Bảy, 23/05/2015 08:51  | Tây Phương (tổng hợp)

|

(CAO) Một chàng trai bất ngờ quỳ xuống đường, trên tay cầm tấm biển với nội dung mong muốn mọi người "hiến kế" để người yêu quay lại.

Sự việc diễn ra vào khoảng 16 giờ chiều 22-5, tại cổng Công viên Cầu Giấy (Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến không ít người qua lại nơi này cảm thấy bất ngờ trước hành động lạ của chàng trai này. Nhiều người chứng kiến đã chụp lại hình ảnh và chia sẻ.

Theo những người chứng kiến, nam thanh niên này tên Quang, 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa.

Không ít người qua lại nơi này cảm thấy bất ngờ trước hành động lạ của chàng trai

Quang quỳ gối giữa đường, đeo một tờ giấy khổ A3 với nội dung: "Tôi muốn xin mọi người một lời khuyên, tôi tuyệt vọng quá", kèm theo những lời kể "lâm ly bi đát" về mối tình của anh cùng bạn gái.

Quang còn ghi thêm: "Tôi không muốn mất cô ấy" và không quên ghi thêm số điện thoại của bạn gái vào để kêu gọi mọi người "hiến kế" hòa giải để bạn gái quay về.

Nội dung "bức tâm thư"

Được biết, khoảng tháng 11-2014, Quang gặp và quen bạn gái cùng quê tên O. (SN 1987 cũng trú tại Thanh Hóa). Trong khoảng thời gian yêu nhau, cả hai đã đi rất nhiều nơi từ Hà Nội cho đến Mộc Châu. Tình cảm cả hai rất sâu đậm, tuy nhiên gần đây cả 2 xảy ra mâu thuẫn và O. đã bỏ đi.

Theo Quang chia sẻ, O. bỏ đi có thể  vì nghĩ Quang sẽ không lo được cho O. Mới đây, Q. phát hiện hình ảnh O. chụp cùng với người yêu cũ, nghĩ O. có ý định quay lại với người cũ nên hai bên cũng xảy ra cãi vã.

Một người bán nước gần khu vực chứng kiến sự việc kể lại: “Lúc đầu tôi tưởng thanh niên này ra đứng chờ bạn đến đón nhưng tự nhiên thanh niên này lấy một số giấy tờ trong túi xách ra rồi đeo lên trước ngực rồi bất ngờ quỳ xuống.

Tôi chạy ra xem chuyện gì thì thấy trên bảng trước ngực thanh niên này ghi bị người yêu bỏ, tôi nói: “Cháu ơi việc gì phải thế, mình đàn ông việc gì phải thế” nhưng cậu thanh niên này vẫn không đứng dậy và nói “cháu chán đời quá cô ơi”.

Mặc dù được nhiều người nhắc nhở và khuyên bảo nhưng rất lâu sau chàng trai mới chịu đứng lên.

Về phía cô gái, số điện thoại mà chàng trai ghi trên giấy hiện không liên lạc được.

Ngay sau khi sự việc trên được đăng tải trên một số diễn đàn, mạng xã hội, lập tức cộng đồng mạng dậy sóng vì hành động kỳ quặc của chàng trai. Một số đồng tình ủng hộ, nhưng bên cạnh đó nhiều thành viên cảm thấy không hài lòng trước hành động này của chàng trai.

"Thời buổi này mà vẫn còn người si tình đến vậy sao?", một người chia sẻ.

"Đây là hành động hèn hạ, kém cỏi của đàn ông con trai", một ý kiến khác.

"Ở nhà chưa bao giờ quỳ gối vì bố mẹ, vậy nên quỳ gối van xin người yêu thì không đáng",...

"Trong chuyện này, người đau khổ nhất lại là bố mẹ của cậu thanh niên này, khi thấy con mình quỳ ngoài đường thế kia",...

Bình luận (6)

Ôi, tuổi trẻ ngày nay...

Thanh Hoa - Thứ Bảy, 23/05/2015, 10:25 Trả lời | Thích

You bị bạn gái bỏ là đúng. Vì bạn không có chí khí, lòng tự trọng của một con người.

Vu Hanh - Thứ Năm, 04/06/2015, 12:56 Trả lời | Thích

Hơn 90 triệu dân chả lẽ không có ai để lấy làm vợ hả em!

Nguyễn Mạnh Cường - Thứ Hai, 25/05/2015, 08:31 Trả lời | Thích

Đẹp trai không bằng chai mặt. Cố lên em trai.

Minh - Thứ Bảy, 23/05/2015, 16:26 Trả lời | Thích

Thôi em ơi đừng níu kéo. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề

bathangty - Thứ Bảy, 23/05/2015, 16:24 Trả lời | Thích

Cô gái chê nghèo bỏ đi rồi, thôi đừng níu kéo nữa chàng trai ơi!

Xichlo - Thứ Bảy, 23/05/2015, 15:52 Trả lời | Thích
Lên đầu trang