“Hiệp sĩ” bắt hai đối tượng trộm chim chào mào

Thứ Bảy, 10/09/2016 09:17  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Phát hiện lồng chim chào mào treo trước nhà có giá trị 5 triệu đồng, hai đối tượng nhanh tay lấy trộm và tăng ga bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, các đối tượng bị nhóm “hiệp sĩ HCM” truy đuổi và khống chế cùng tang vật, bàn giao công an.

Đối tượng Cao Huy Hoàng và Hoàng Phan Anh tại cơ quan công an

Khoảng 10 giờ sáng 9-9, nhóm “hiệp sĩ HCM” gồm Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Đỗ Công Tường và Võ Thanh Tuấn đang ngồi cà phê trên đường Bàu Cát I thì phát hiện hai thanh niên trên xe Wave BS: 36B4-630.74 có biểu hiện khả nghi nên cả nhóm nhanh chóng bám theo.

Khi đến trước số nhà 213 đường Bàu Cát (P.12, Q.Tân Bình), hai thanh niên nói trên phát hiện trước nhà treo một lồng chim, bên trong có con chim chào mào. Người ngồi sau chạy đến xách lồng chim lên xe đồng bọn chờ sẵn, tẩu thoát.

Giấc mơ Exciter của “hiệp sĩ” từng 500 lần bắt cướp.
 

Ngay lập tức, nhóm “hiệp sĩ HCM” tăng ra truy đuổi đến số 85 đường Bàu Cát II (P.14, Q.Tân Bình) thì ép xe, khống chế cả hai đối tượng cùng tang vật. Đối tượng được bàn giao cho Công an P.12, Q.Tân Bình xử lý.

Tang vật và phương tiện của hai đối tượng tại trụ sở công an

Tại cơ quan công an, đối tượng Cao Huy Hoàng (SN 1982, ngụ Q.12) và Hoàng Phan Anh (SN 1975, ngụ Q.Tân Bình) đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Theo anh Nguyễn Anh Th. (SN 1993, Q.Tân Bình) - người bị hại cho biết, con chim chào mà hai đối tượng lấy trộm có trị giá 5 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang