Người Sài Gòn hùn tiền mua cá, rùa, ba ba phóng sinh ngày Ông Táo về trời

Thứ Ba, 25/01/2022 15:31  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Nhiều người dân hùn tiền mua cá, ốc, ba ba… để phóng sinh trong ngày tiễn ông Táo về trời.

Hôm nay ngày 25/1 (23 tháng Chạp), theo phong tục của dân tộc, người dân thường làm mâm lễ cúng ông Táo và thả cá chép. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên việc cúng lễ, thả cá có phần “hiu quạnh” hơn mọi năm.

Thậm chí, nhiều người còn hùn hạp tiền để cùng mua cá, rùa, ba ba… đi thả cho tiết kiệm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh), năm nay không khí "ảm đạm" hơn những năm trước rất nhiều. Đây vốn là địa điểm quen thuộc của người dân trong ngày tiễn ông Táo về trời hàng năm.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Kim Anh (55 tuổi, ngụ quận 12) cho biết, dù khó khăn nhưng ngày hôm nay gia đình bà vẫn đến chùa Diệu Pháp để thả cá phóng sinh.

Để tiết kiệm, gia đình và nhiều người thân cùng góp tiền mua cá chép với nhiều loại cá khác phóng sinh tiễn ông Táo về trời. Theo bà Anh, toàn bộ số tiền mua cá phóng sinh khoảng 4 triệu đồng, tuy nhiên, mỗi người góp một ít nên số tiền không quá nhiều.

Tương tự, bà Kim Hương (73 tuổi, ngụ Gò Vấp) cũng cùng gia đình, người thân hùn hạp tiền mua cá. Bà Hương cho biết, năm nay giá cá rẻ hơn so với mọi năm nhưng ít người mua nên có nhiều lựa chọn. Cá chép lớn (loại trên 2kg) cũng có mà cá chép loại nhỏ cũng nhiều, mua loại nào cũng được.

Một số hình ảnh PV Báo Công an TPHCM ghi nhận được tại chùa Diệu Pháp:

Người dân mua cá đem đi phóng sinh.
Cá được người dân bỏ vào bao nylon, đem ra sông.
Người dân thả cá xuống sông Sài Gòn.
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều gia đình đã hùn tiền vào mua cá.
Người dân đưa cá ra xa bờ để thả
Nhiều người thuê ghe để đem cá ra giữa sông phóng sinh.
Năm nay không còn tình trạng chích điện cá phóng sinh sau khi cá được thả xuống sông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang