Dân Hà Nội khốn khổ trong cảnh chia cắt vì nước lũ

Thứ Ba, 24/07/2018 08:02

|

(CAO) Mưa đã ngưng, nhưng nhiều nơi tại ngoại thành Hà Nội người dân vẫn khốn khổ sống chung với nước lũ.

Nhà cửa, hoa màu của người dân ở khu Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị nước lũ nhấn chìm, toàn bộ khu dân cư nhuốm màu vàng oạch của nước lũ. Các gia đình tại đây hiện đã sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn chờ nước rút...

Cảnh nước lũ đe dọa, làm đảo lộn cuộc sống của người dân khu Bùi Xá. Trong những năm qua, hễ cứ mưa bão kéo dài, người dân nơi đây lại phải khốn khổ sống chung với ngập lụt.
Nước ngập mênh mông, người dân phải đi lại bằng thuyền nhỏ. 
Ở Bùi Xá những ngày này, phương tiện giao thông chủ yếu là thuyền bè.
Cuộc sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn.
Những chỗ cao nhất cũng ngập ngang gối. Đây là thời điểm sau khi nước đã rút đi nhiều phần. Theo người dân nơi đây, nước ngập sâu những ngày lũ đều trên 1m cho đến 3m.
Theo người dân, hầu như năm nào cũng thế, cứ mùa mưa là Bùi Xá lại bị ngập. Năm nay, nước ngập sâu hơn năm ngoái. Từ hôm nước bắt đầu lên thì mọi người bắt đầu sơ tán trẻ nhỏ, tài sản và vật nuôi đi nơi khác hoặc bán vật nuôi cho các tiểu thương. Những nơi thấp vẫn cắt điện.
Nhiều người tranh thủ mưa lũ đi đánh cá.
Nước lũ trong sự ô nhiễm sẽ gây nguy cơ dịch bệnh. Đi lại trong nước, nhiều người dân bị nước ăn chân.
Sống trong biển nước nhưng dân Bùi Xá khát nước sạch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang