Khoảnh khắc ấm áp nơi vùng quê nghèo

Chủ Nhật, 22/09/2024 12:30

|

(CATP) Trong guồng quay vội vã của xã hội, một hành động nhỏ nhưng chứa đựng lòng nhân ái có thể tạo nên sức mạnh lan tỏa, giúp gắn kết mọi người và xoa dịu những nỗi đau trong cuộc sống. Dịp Tết Trung thu vừa qua, đoàn "phóng viên nhí” của Câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông cùng học sinh, giáo viên và phụ huynh Trung tâm Anh ngữ - Tài năng ASKademy đã phối hợp cùng Báo Công an TPHCM thực hiện một hành trình đầy ý nghĩa, mang theo 1.000 phần quà Trung thu đến với các em nhỏ ở vùng quê nghèo. Đây không chỉ là chuyến đi từ thiện mà còn là hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa những giá trị nhân văn đến những mảnh đời khó khăn.

Niềm vui từ những món quà giản dị

Vùng quê nghèo tại xã Đức Hòa Thượng (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nơi mà cuộc sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, mỗi phần quà Trung thu không chỉ là vật chất, mà còn chứa đựng sự đồng cảm, chia sẻ từ những tấm lòng hảo tâm. Với mỗi phần bánh Trung thu, kẹo, sữa tươi được trao đi, các thành viên trong đoàn đã gửi gắm cả tình yêu thương và sự trân trọng đến với các em nhỏ. Những ánh mắt hồn nhiên của các em, những đôi bàn tay nhỏ bé nhận lấy món quà đã chạm đến trái tim của tất cả những người chứng kiến.

Hình ảnh những học sinh miền quê nghèo với nụ cười rạng rỡ khi nhận được những món quà Trung thu thực sự làm lay động lòng người. Một khoảnh khắc đầy xúc động mà chúng tôi không thể nào quên được, đó là hình ảnh một bé gái nhỏ chừng 5 tuổi, với đôi mắt trong veo và đôi môi e thẹn, rụt rè nhận lấy chiếc bánh Trung thu từ tay một bạn nhỏ của đoàn. Em nhẹ nhàng nói: "Dạ, em cảm ơn nhiều!". Lời nói nhỏ thể hiện sự biết ơn chân thành và niềm vui từ sâu thẳm trong trái tim bé bỏng ấy. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi nhận ra rằng, niềm hạnh phúc của em nhỏ không đến từ giá trị vật chất của món quà, mà từ cách nó được trao đi - với sự tôn trọng và yêu thương.

Nhóm "phóng viên nhí” trao quà Trung thu và giao lưu văn nghệ với các em nhỏ tại xã Đức Hòa Thượng

Cảnh tượng ấy không chỉ khiến những người trong đoàn xúc động mà còn khơi dậy trong lòng chúng tôi một niềm tin mãnh liệt vào sự tốt đẹp của con người. Mỗi món quà trao đi không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là cách chúng ta gửi gắm những tình cảm tốt đẹp nhất, là biểu hiện của tình thương yêu và sự sẻ chia giữa con người với con người.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng quà, các "phóng viên nhí” còn biểu diễn những tiết mục văn nghệ sôi động. Những bài hát vui tươi về chủ đề quê hương, đất nước và Trung thu đã góp phần tạo nên một bầu không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Các em nhỏ ở đây, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vẫn hòa mình vào những giai điệu, tiếng hát trong trẻo. Ngôi trường nghèo vùng thôn quê thiếu ánh điện lúc sẩm tối như được thắp sáng rực rỡ hơn bởi niềm vui và những tiếng cười hồn nhiên. Những chiếc bánh thơm thảo, cùng với những ca khúc tươi vui đã giúp các em nhỏ quên đi nỗi buồn vì thiếu thốn vật chất, để lại trong lòng các em ký ức đẹp về một mùa Trung thu đáng nhớ.

Hành trình kết nối trái tim

Trước đó, ngày 14/9, đoàn "phóng viên nhí” cùng thầy cô giáo và học sinh của ASKademy đã có mặt tại Đài Truyền hình TPHCM để trao tặng số tiền quyên góp cho đồng bào miền Bắc đang gánh chịu thiệt hại do cơn bão lũ. Số tiền tuy nhỏ bé, nhưng đó là thành quả của những tháng ngày tiết kiệm, gom góp từ những đồng tiền lẻ mà các em đã bỏ ống heo. Đó là tiền tiết kiệm từ những bữa sáng, từ những đồng tiền tiêu vặt ít ỏi, nhưng lại chứa đựng cả một tấm lòng yêu thương và sự cảm thông. Nhìn các em với ánh mắt rạng ngời, tự hào khi trao đi những phong bì nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, chúng tôi nhận ra rằng, đây không chỉ là một hoạt động từ thiện đơn thuần mà còn là bài học về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Các em đã hiểu rằng, mỗi hành động nhỏ của mình khi được cộng hưởng cùng nhau có thể mang lại sức mạnh và niềm hy vọng cho những người đang gặp khó khăn. Đó chính là giá trị của sự sẻ chia, mà không phải bài học sách vở nào cũng có thể dạy được.

Chuyến hành trình đến với các em nhỏ tại Long An và món quà nhỏ gửi người dân bị thiệt hại do bão lũ ở miền Bắc đã giúp các em nhận ra rằng, việc cho đi không chỉ đơn thuần là trao tặng vật chất, mà còn là cách chúng ta kết nối với nhau bằng tình yêu thương và sự sẻ chia. Từ những hành động nhỏ như nhịn quà sáng để góp quỹ ủng hộ, cho đến việc trao tận tay những phần quà Trung thu cho các em nhỏ, tất cả đã khắc sâu vào lòng các em những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống.

Một "phóng viên nhí” trong đoàn xúc động chia sẻ với chúng tôi sau chuyến đi: "Em thấy vui khi trao những món quà nhỏ đến các bạn ở đây, em mong rằng các bạn sẽ có một Trung thu thật ý nghĩa và ấm áp". Câu nói đơn giản ấy, nhưng lại chứa đựng sự cảm thông, lòng trắc ẩn và cả sự trưởng thành trong suy nghĩ của một đứa trẻ.

Sau chuyến đi này, các em đã hiểu rằng, dù chỉ là một món quà nhỏ, nhưng khi được trao đi với tình yêu thương, nó có thể mang lại hạnh phúc lớn lao cho người khác. Và chính các em cũng đã cảm nhận được niềm vui khi được là người trao đi, được thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt của những đứa trẻ vùng quê nghèo. Mỗi món quà không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là cách chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn, nơi mà tất cả mọi người, dù ở hoàn cảnh nào, cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương, nghĩa đồng bào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang