Rác bủa vây ‘đôi mắt Pleiku’

Thứ Năm, 02/02/2017 06:01  | Chí Dũng

|

(CAO) Những ngày đầu xuân lượng du khách đến với Biển Hồ (tại TP Pleiku, Gia Lai) ngày càng đông.

Trái với vẻ đẹp tự nhiên từ bên ngoài, càng đến gần, Biển Hồ càng xấu đi trong mắt khách du lịch bởi sự nhếch nhác mang tên… rác.

Từ lâu, Biển Hồ được ví như “Đôi mắt Pleiku”. Biển Hồ cũng lọt vào top 5 hồ tự nhiên Việt Nam đẹp thơ mộng! Nhiều du khách ví Biển Hồ như một bức tranh sơn thủy. Tuy nhiên, do thiếu sự quản lý của các cơ quan chức năng khiến cho khu du lịch này trở nên nhếch nhác.

Trưa ngày 1-2 (tức mùng 5 Tết), từ tuyến đường chính dẫn lên vọng gác trên hồ, rác bị vứt vương vãi 2 bên đường. Các túi ni long đựng đồ nằm vương vãi khắp nơi. Chỉ một cơn gió thoảng qua, bụi kèm theo rác thải bay tứ tung.

Phía dưới mép hồ, tình trạng cũng chẳng khá hơn khi rác vẫn được du khách xả vô tư. Còn phía trong các đồi thông bao quanh Biển Hồ, nhiều nhóm du khách bày thức ăn, đồ uống,... vui chơi nhưng sau đó nhiều người vô tư xả rác ngay tại chỗ ngồi. Các dịch vụ đi kèm xung quanh hồ như: hàng rong, câu cá,… cũng là nguyên nhân làm cho Biển Hồ ngày càng ô nhiễm.

Dưới đây là những hình ảnh không đẹp về đôi mắt Pleiku:

Bình luận (0)

Lên đầu trang