Thanh niên xách can xăng đến đốt cha con chủ quán

Thứ Sáu, 24/02/2017 00:11  | Chí Dũng

|

(CAO) Bức xúc vì chủ quán không cho nợ số tiền 30 ngàn đồng, Huỳnh Hữu Nghiêm (SN 1981, trú tổ 2, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai) mang một can xăng hất lên người bố con chủ quán, rồi châm lửa đốt.

Dội nước đá cứu người bị bỏng, vô tình đẩy nạn nhân thêm nguy kịch

Vào cuối giờ chiều ngày 23-2, Huỳnh Hữu Nghiêm đến chơi tại quán bida số 386, đường Lý Thái Tổ (phường Yên Đỗ) do ông Hồ Văn Hùng (SN 1968) làm chủ. Chơi xong, khi tính tiền, Nghiêm thiếu 30 ngàn đồng nhưng chủ quán không cho nợ. Giữa 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Ông Hùng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211

Nghiêm bực tức bỏ đi. Ít phút sau, Nghiêm quay lại cùng với 1 can xăng 5 lít. Thấy bố con ông Hùng, Nghiêm hất xăng lên người 2 bố con. Chưa dừng lại ở đó, Nghiêm tiếp tục bật lửa lên đốt. Ông Hùng bị lửa bao trùm khắp cơ thể.

Ông Hùng bị bỏng nặng trên khắp cơ thể

Rất may, lúc này tại quán đang có rất đông người chơi nên đã dập lửa kịp thời, giải cứu nạn nhân. Ông Hùng được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng trên khắp cơ thể. Con trai ông Hùng và Nghiêm cũng cũng bị bỏng nhẹ.

Sau khi đốt bố con ông Hùng, Nghiêm quay về nhà và đến Công an phường Yên Đỗ đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Pleiku điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang