Chìm sà lan trên sông ở TPHCM, 4 người được cứu, 1 người mất tích

Chủ Nhật, 24/10/2021 09:31

|

(CAO) Sà lan neo đậu để nhận mật mía (nguyên liệu cho nhà máy bột ngọt) từ một tàu nước ngoài thì bị phá nước nước và chìm sau đó, 4 người được cứu sống, 1 người còn mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích. Ảnh: B.T.

Đến hơn 9 giờ ngày 24/10, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang tổ chức tìm kiếm một người mất tích sau sự cố chìm sà lan trên sông Gò Gia, huyện Cần Giờ vào khuya 23/10.

Báo cáo sơ bộ cho hay, khoảng 19 giờ 30 ngày 23/10, sà lan mang số hiệu SG3069 của Công ty CP dịch vụ vận tải biển Hải Vân có tải trọng khoảng 800 tấn vào cặp mạn tàu Navig8 Tourmaline, quốc tịch Island đang neo đậu tại phao BP1, sông Gò Gia, xã Thạnh An để nhận mía (nguyên liệu cho nhà máy bột ngọt).

Đến khoảng 23 giờ 15 cùng ngày thì thuyền viên phát hiện phương tiện bị phá nước (lúc này đã nhận được khoảng 600 tấn rỉ mật), sau 2 phút thì phương tiện bị chìm hoàn toàn. Có 4 thuyền viên đã kịp thời chạy thoát ra ngoài, một người còn kẹt bên trong.

Sà lan bị phá nước,đứt dây neo với tàu rồi chìm ngay cạnh tàu

4 nạn nhân chạy thoát được gồm: ông Phạm Văn Chiều (SN 1970, thuyền trưởng, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Tành (SN 1968), Tăng Văn Phúc (SN 1988) và ông Hồ Văn Thất (SN 1974).

Một người mất tích là anh Phùng L.S. (SN 1999, quê Nghệ An), nghi do kẹt trong cabin sau lái không thoát được ra ngoài.

Tại thời điểm bị chìm, trên phương tiện có 600 tấn mật và 2.000 lít dầu DO. Nhận tin báo, lực lượng chức năng TPHCM đã huy động lực lượng có mặt tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang