Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy:

Bình yên trên những dòng sông

Thứ Bảy, 19/11/2022 11:58

|

(CATP) Ngày 20-11 hàng năm được Bộ Công an (CA) chọn là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát đường thủy (CSĐT). Đóng góp chung vào nhiệm vụ được giao, từ ngày thành lập đến nay, tập thể Ban chỉ huy (BCH) và cán bộ chiến sĩ (CBCS) của Phòng CSĐT Công an TPHCM (CATP) qua các thời kỳ luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ CA, Ban giám đốc (BGĐ) CATP giao phó, đạt nhiều chiến công xuất sắc trên mọi mặt trận.

Khắc tinh của tội phạm sông nước 

Khi nhắc đến các pha rượt đuổi, truy bắt tội phạm của lực lượng cảnh sát, người dân thường liên tưởng ngay đến lực lượng Cảnh sát hình sự. Thế nhưng, ở những vùng sông nước, việc tuần tra, truy bắt tội phạm cũng gian nan, vất vả không kém.

Chiếc ca-nô đặc chủng của CSĐT làm nhiệm vụ trên sông

Tội phạm hoạt động trên tuyến này đặc biệt nguy hiểm vì sự manh động trong quá trình phạm tội: luôn tận dụng tối đa ưu thế thông thuộc địa hình giao thông thủy để thực hiện hành vi phạm pháp liên quan đến hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường...

Từng được nghe các anh - những CBCS tận tụy của Phòng CSĐT tâm sự, phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM mới hiểu hơn những chuyện chưa kể về các “thủy thủ” áo vàng.

Cán bộ chiến sĩ CSĐT Công an TPHCM 

Tuyến sông Ích Tắc (thuộc KP.Tam Đa, P.Trường Thạnh, nay là TP.Thủ Đức) vào rạng sáng 4-8-2020 xuất hiện nhóm “cát tặc” điều khiển chiếc ghe bơm “bạch tuộc” (loại ghe có nhiều vòi hút vươn xuống lòng sông trông giống con bạch tuộc) thay nhau “rút ruột” lòng sông già cỗi.

Thông tin trên nhanh chóng được Trạm CSĐT Cát Lái tiếp nhận. “Đây là nhóm đối tượng khai thác cát có tính manh động, chỉ cần một sai sót trong quá trình tiếp cận, chúng sẽ lập tức dùng thuốc nổ đánh chìm ghe để phi tang vật chứng”, đồng chí Trần Minh Tuấn - cán bộ Trạm CSĐT Cát Lái - nhớ lại.

Mọi hành vi bất thường diễn ra trên tuyến đường sông đều không thoát khỏi những "đôi mắt thần" 

Chiếc xuồng cao tốc từ phía cầu tàu nhanh chóng lao đi, hướng về phương tiện hút cát lậu. Tổ công tác do đồng chí Tuấn chỉ huy nhanh chóng ra hiệu lệnh, áp sát mạn phải của chiếc thuyền đang mua cát. Biết bị CSĐT “sờ gáy”, các đối tượng dùng đủ mọi cách chống trả, thậm chí có tên còn dùng đá ném xuống ca-nô đặc chủng.

Cuộc đấu tranh với tội phạm hút trộm cát diễn ra hết sức căng thẳng, ẩn chứa nhiều hiểm nguy. Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ 1 ghe bơm “bạch tuộc” bằng gỗ kích thước “khủng” (dài khoảng 15m, ngang 3m, sâu 2m) đi kèm với động cơ Hyundai, bên trong chứa gần 3 khối cát, một ghe vận chuyển cáy trái phép mang số hiệu đăng ký của tỉnh Long An bên trên có tới hơn 60 khối cát.

Thủy đội CSĐT làm nhiệm vụ tuần tra trên sông 

Trạm CSĐT Đồng Tranh một sáng đầu tháng 9 - 2020 bất ngờ nhận được yêu cầu hỗ trợ gửi từ trực ban CA xã Tân Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ với thông báo ngắn gọn: “Ba đối tượng trộm cắp nhiều tổ yến của người dân đang sử dụng vỏ lãi tháo chạy về hướng cầu cảng bỏ hoang ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”.

Chiếc ghe bơm cát lậu bị bắt giữ 

Tín hiệu vừa ngắt, lập tức 3 tổ công tác của Trạm CSĐT Đồng Tranh sẵn sàng đội hình phối hợp cùng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nhơn Trạch - Đồng Nai (BCH Biên phòng TPHCM) và CA xã Tân Thôn Hiệp tổ chức khép kín đường tháo chạy, chặn bắt nhóm trộm cắp manh động.

Tháo chạy đến trước cầu cảng bỏ hoang ở huyện Nhơn Trạch, cả nhóm nhanh chóng cho vỏ lãi áp sát đám lau sậy để cất giấu số tang vật vừa trộm được rồi nhanh chóng hướng ra sông Lòng Tàu bỏ trốn.

CSĐT kịp thời ngăn chặn, xử lý một vụ khai thác cát trộm trên tuyến thủy nội địa thành phố

Cuộc truy đuổi những kẻ trộm yến diễn ra kịch tính, việc vây bắt gặp khó khăn vì các đối tượng dùng đủ mọi cách chống trả. Đến 8 giờ 15 phút cùng ngày, cả ba đối tượng cùng chiếc vỏ lãi bị chặn đứng tại khu vực sông Lòng Tàu (gần cầu vượt cao tốc Bến Lức - Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Như vậy, lực lượng chức năng đã truy đuổi nhóm này trên quãng đường hơn 100 cây số.

Giữ bình yên tuyến đường thủy thành phố

Có cơ hội theo chân các CBCS CSĐT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát (TTKS) trên sông, giữ bình yên cho tuyến đường thủy của thành phố, phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM được xuống ca-nô đặc chủng, khoác lên người chiếc áo phao in dòng chữ “Cảnh sát đường thủy”.

Trung tá Phạm Văn Giau, Phó thủy đội trưởng Thủy đội - Phòng CSĐT CATP, triển khai công tác trước giờ tuần tra

Đóng quân ngay tại cầu cảng ở Bến Bạch Đằng (Q1), Thủy đội của Phòng CSĐT được ví như những lá chắn thép, sàng lọc và bảo vệ tuyến sông Sài Gòn, đặc biệt là đoạn chảy qua trung tâm TPHCM.

Triển khai công tác trước giờ tuần tra

Đón chúng tôi ở cầu cảng là Trung tá Phạm Văn Giau - Phó thủy đội trưởng. Anh cho biết, hôm nay Tổ công tác TTKS trên tuyến sông Sài Gòn do anh trực tiếp chỉ huy. “Nhiệm vụ chính của tổ là kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm trên tuyến đường thủy nội địa” - đồng chí Phó thủy đội trưởng cho biết.

Ca-nô đặc chủng của Thủy đội thuộc Phòng CSĐT tuần tra trên sông Sài Gòn

Chiếc ca-nô cao tốc của thủy đội vừa ra khỏi cầu tàu đã phi nhanh khiến mặt nước như bị xé làm hai. Mũi thuyền nảy lên rồi đập xuống như muốn nhảy nhót, vui đùa cùng sóng nước. Sau hơn 10 phút di chuyển, tổ công tác phát hiện chiếc sà lan cỡ lớn đang lưu thông trên tuyến. Đồng chí Phó thủy đội trưởng nhanh chóng dùng cờ yêu cầu tàu tạm dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.

Nhiệm vụ chính của tổ là kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm trên tuyến đường thủy nội địa

Thấy sự xuất hiện của CBCS CSĐT, gương mặt vị tài công lộ rõ sự lo lắng, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng được giải tỏa tâm lý khi anh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt các CBCS CSGT.

“Thấy CSĐT, tâm lý chung đều lo lắng, dù không vi phạm gì. Nhưng chính nhờ tinh thần trách nhiệm khi giải quyết công việc của các anh đã mang lại cho cả vùng đường thủy rộng lớn của TPHCM sự an toàn, bình yên” - tài công Nguyễn Hữu Hạo tâm sự.

Phất cờ hiệu yêu cầu tạm dừng phương tiện để kiểm tra hành chính
CBCS Cảnh sát đường thủy làm việc với tài công trên sông Sài Gòn

Quả đúng như những gì tài công này bộc bạch, hình ảnh những CBCS CSĐT trong sắc vàng cảnh phục ngày ngày lặng lẽ thực thi nhiệm vụ bất kể trời mưa hay nắng, cùng với các mũi nhọn xung kích khác trong toàn lực lượng CATP, họ vẫn từng giờ, từng phút đóng góp chung vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững bình yên cho địa bàn vùng thủy của thành phố.

Cùng với các mũi nhọn xung kích khác trong toàn lực lượng CATP, CSĐT vẫn từng giờ, từng phút đóng góp chung vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự

Nhiệm vụ trọng tâm của CSĐT TPHCM là đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên những tuyến sông. Từ năm 1980 - 2020, lực lượng CSĐT đã phát hiện, xử lý 1.400 vụ phạm pháp hình sự, hơn 2.000 vụ phạm tội về kinh tế.

 Điển hình là vụ tàu Petrolimex 01 cập cảng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè chuyển tải số hàng kim khí điện máy trị giá trên l tỷ đồng; vụ tàu Tam Hải chuyển tải hàng lậu từ tàu Nhà Rồng 09 chở từ nước ngoài về gồm 28 mặt hàng kim khí, điện máy, điện tử trị giá 4 tỷ đồng...

Tập thể CBCS Phòng CSĐT trao quà hỗ trợ người dân thành phố trong đợt dịch Covid-19 vừa qua

Ngày 20-3-2002, đúng vào dịp kỷ niệm 24 năm ngày thành lập phòng, lực lượng CSĐT đã phối hợp với CA quận 2 (nay là Công an TP.Thủ Đức) đấu tranh triệt phá tụ điểm buôn bán chất ma túy trên sông Sài Gòn ở khu vực Bến đò Cây Bàng (P. Nguyễn Thái Bình, quận 1 và P.Thủ Thiêm, nay là TP.Thủ Đức), bắt giữ 12 đối tượng. Trong đó, thu 682 tép heroin, 100 ống thuốc tân dược gây nghiện, 4 phương tiện thủy, 1 điện thoại di động và nhiều tiền mặt.

Thượng tá Lê Viết Tiệp - Trưởng phòng CSĐT CATP

Trải qua hơn 42 năm hình thành và phát triển, Phòng Cảnh sát trên sông, tiền thân của Phòng CSĐT Công an TPHCM, vẫn luôn tiếp tục được tăng cường về số lượng, củng cố kiện toàn lại hệ thống tổ chức chặt chẽ, cả trong công tác xây dựng lực lượng và công tác chuyên môn nhằm xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trong 10 năm trở lại đây (từ 2010 - 2020), đơn vị có 9 năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. trong đó có 4 năm (2012, 2013, 2015, 2016) được tôn vinh là Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua, nhận “Cờ thi đua”của Bộ CA.

Tỏa sáng giữa “lửa” dịch

Trải qua giai đoạn dịch dã nguy nan, tập thể BCH và CBCS Phòng CSĐT ngoài việc đảm nhiệm tốt nhiệm vụ chuyên môn còn cử CBCS tăng cường cho CA các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, an sinh xã hội, trao hàng nghìn phần quà là nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, cùng bà con vượt qua đại dịch.

Với những nỗ lực phấn đấu của cả tập thể đơn vị, trong 2 năm vừa qua, đơn vị vinh dự được xét tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến và Đơn vị Quyết thắng, được UBND TPHCM tặng Bằng khen. Nhiều CBCS nhận được Bằng khen, Giấy khen các cấp do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang