Ngọn lửa yêu thương thắp sáng những nghịch cảnh mùa COVID-19

Thứ Bảy, 02/10/2021 15:32

|

(CAO) Chẳng có vẻ đẹp nào bất diệt hơn lòng nhân ái! Băng qua cơn mưa như trút đổ, những con người hiệp nghĩa đã mang yêu thương vào xóm nhỏ đìu hiu, thắp lên niềm tin và hy vọng cho những phận đời ngang trái. Để hôm nay, tiếng hát của trẻ thơ được người lớn chắp cánh bay cao, vượt qua nỗi sợ của dịch dã khôn lường. Đó là sức mạnh của nghĩa đồng bào, của ngọn lửa yêu thương!

Chiều 1-10, mưa tầm mưa tã! Phải chăng mưa như muốn nói hộ lòng ai? Bao ngày rồi người thành phố oằn mình trong cơn bão dịch bệnh? Dường như không muốn nhớ, bởi thiệt hại xảy đến là vô kể! Công ăn việc làm bị đình trệ, tính mạng con người bị tước đoạt và biết bao mái ấm bị chia lìa…

Nhưng trong cơn hoạn nạn, tình người lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bên này í ới kêu, tức thì bên kia đáp lại, người góp của, kẻ góp công… đồng bào ta một lòng che chở cho nhau vượt qua những ngày khốn khó. Sâu trong con hẻm nhỏ, có bước chân ai lặng lẽ nhóm lên ngọn lửa yêu thương…

3 tháng hơn, TPHCM bước vào một cuộc chiến chống dịch chưa từng có tiền lệ, đó là 3 tháng của nước mắt và đau thương, của những nghẹn ngào và kìm nén. Nhưng kiên cường lắm, thành phố chúng ta đã từng bước khống chế được sự lây lan, vững tin bước vào những ngày tái thiết.

Quận 3 trong ngày đầu tiên chuyển sang trạng thái bình thường mới, những gác chắn, barie vốn là biểu tượng của nỗi ám ảnh trong lòng người thành phố, giờ được thay bằng dòng người tấp nập, thổi lên luồng sinh khí ngập tràn tươi vui.

Chẳng có vẻ đẹp nào bất diệt hơn lòng nhân ái! Băng qua cơn mưa như trút đổ, những con người hiệp nghĩa đã mang yêu thương vào tận xóm nhỏ đìu hiu, thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng cho những phận đời ngang trái. Để hôm nay, tiếng hát của trẻ thơ được người lớn chắp cánh bay cao, vượt qua nỗi sợ của dịch dã nguy nan. Đó là sức mạnh của nghĩa đồng bào, của ngọn lửa yêu thương!

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công an TPHCM ghi nhận tại chương trình "Chung tay góp sức, trao gửi yêu thương":

Chiều 1-10, phóng viên Báo Công an TPHCM đi theo một chuyến xe vô cùng đặc biệt: Chuyến xe chở những… yêu thương!
Dẫn đầu đoàn công tác là Thượng tá Huỳnh Tấn Lê (Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an TPHCM – bên trái) và Thượng tá Trần Thuỵ Thảo Trinh (Phó trưởng Công an Q3 – bên phải)
Hôm nay, các em nhỏ mồ côi cha mẹ vì Covid-19 trên địa bàn quận sẽ được đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tặng tiền, quà hỗ trợ. Đi cùng đoàn còn có bà Trần Thị Hoàng Vân – Phó chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam Quận 3
Trong con hẻm số 338 Nguyễn Đình Chiểu, gia đình cháu Bùi Nhật Quang Đăng (8 tuổi) lộ rõ sự bất ngờ khi thấy đoàn công tác ghé đến. Cha cháu không may bị nhiễm Covid-19 trong đợt dịch thứ 4, bỏ lại 2 đứa con thơ dại
Ánh mắt hồn nhiên, thoáng chút đượm buồn của Quang Đăng làm người lớn chạnh lòng. “Con thương em không?” – chúng tôi hỏi
“Có! Con thương em lắm!”– câu trả lời ngây ngô của con trẻ khiến người mẹ đứng cạnh bên, dù có can đảm cách mấy, cũng phải mím chặt môi. Sợ con thấy mẹ buồn, chị quay mặt về phía sau, che đi sự yếu đuối
Đến nhà em Trang Hồ Loan Mai (SN 2008) ở hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu (P4), nghe được “tấn bi kịch” mà gia đình em vừa mới trải qua, ai nấy đều không khỏi xót xa. Đại dịch ập đến như một cơn ác mộng, cả ba và mẹ em đều bị nhiễm bệnh trong tình trạng nguy kịch, để rồi một người ra đi mãi mãi. Tai ương đã nhẫn tâm cướp mất người cha, vốn là chỗ dựa của gia đình nhỏ
Biết trách ai bây giờ, vì thủ phạm gây nên sự chia lìa là con virus vô hình mà mắt thường chúng ta không tài nào nhìn thấy? Thôi thì cắn răng vượt lên nghịch cảnh, gồng gánh nuôi nhau. “Tôi sẽ cố cho cháu ăn học nên người đến khi nào không thể” – cô Hồ Thị Loan (bà nội em Mai) nói với Thượng tá Huỳnh Tấn Lê về hành trình đầy khó khăn phía trước. Khoảng trống “cơm – áo – gạo – tiền” mà cha em để lại là quá đỗi thênh thang…
Trong hành trình hôm nay, hoàn cảnh của gia đình chị Trương Bạc Lan (ngụ đường Vườn Chuối, P4) có lẽ đã để lại cho chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Đang ấm êm, bỗng một ngày 3 đứa con nhỏ chơ vơ vì mất cha trong đại dịch
Phía sau, bàn thờ của đại gia đình vốn đã chật chội, giờ phải chia thêm một ngăn dành cho người mới khuất. Trong ảnh, nụ cười trong sáng của cháu Giang Chí Phong (3 tuổi – con chị Lan) phản diện với nỗi đau chất chồng của người lớn, càng làm chúng tôi quặn thắt tâm can
Rồi mai đây, liệu gánh hàng rong chắt bóp của người mẹ có đủ sức viết tiếp cho các em một tương lai sáng, khi hành trang trước mắt là quá khó đoán định? Trong ảnh, chị Lan rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến chặng đường đầy chông gai phía trước…
Lạ thay, càng trong cơn bĩ cực thì tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt càng lan toả, đồng bào ta một lòng che chở cho nhau vượt qua những ngày khốn khó. Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM, Ban chỉ huy Công an Q3 đã phối hợp với Thượng tá Huỳnh Tấn Lê (Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an TP) cùng các đoàn thể, Mạnh thường quân trên địa bàn, tổ chức những đợt thăm nom, chia sẻ, tặng quà động viên, chăm lo cho người dân. Trong ảnh, Thượng tá Huỳnh Tấn Lê thắp nén hương trước bàn thờ người xấu số
Đoàn công tác đứng đợi trước cửa một nhà dân có thân nhân bị mất do Covid-19 để chia buồn
Trong đợt dịch vừa qua, địa bàn Q3 có tổng cộng 46 em nhỏ mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do Covid-19. Cứ mỗi trường hợp như vậy, đoàn công tác sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng, nguồn từ đóng góp của cán bộ, chiến sỹ công tác tại Công an quận và các Mạnh thường quân trên địa bàn. Hành động kịp thời này của lực lượng Công an TP.HCM đã tiếp thêm nghị lực giúp những mảnh đời bất hạnh vượt qua giai đoạn khó khăn. “Cố lên cô gái nhỏ!”. Trong ảnh, Thiếu tá Nguyễn Anh Thoại (Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Q3) động viên tinh thần cô gái nhỏ
Băng qua cơn mưa, lặng thầm mang yêu thương vào sưởi ấm xóm nhỏ đìu hiu…
Sáng ngời màu áo người chiến sỹ CAND
Lòng tốt luôn được tìm thấy nhau! Biết Thượng tá Huỳnh Tấn Lê và Công an Q3 đang chung tay xây dựng một chương trình ý nghĩa, bác sỹ Thảo Phan ngỏ lời xin được “hà hơi tiếp sức”, đóng góp thêm 100 triệu đồng cùng sữa, bánh, viên sủi vitamin C… để những mảnh đời bất hạnh được thêm phần bù đắp.
Nữ bác sỹ nhỏ nhắn này được biết đến là một tình nguyện viên cừ khôi trong các hoạt động hỗ trợ cho bà con bị kẹt trong những vùng bị phong toả suốt thời gian qua. “Là một bác sỹ nên tôi hiểu rất sâu sắc mức độ nguy hiểm của bệnh dịch này. Nhưng khi nhìn thấy thành phố nghĩa tình chúng ta lâm vào hoạn nạn thì tôi không thể khoanh tay. Bằng những gì có thể, nếu giúp được cho mọi người thì tôi luôn nguyện làm sức hết sức” – bác sỹ Thảo Phan bộc bạch. Trong ảnh, bác sỹ Thảo Phan cùng thông điệp “chung tay góp sức, trao tặng yêu thương” với lực lượng Công an TP.HCM
Đợt này, ngoài số tiền hỗ trợ cho các trường hợp em bé mồ côi do cha mẹ mất vì Covid-19, chương trình “Chung tay góp sức, trao gửi yêu thương” còn dành sự quan tâm đến các mảnh đời cơ nhỡ khác. Tại Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TPHCM, đoàn trao gửi 20 triệu đồng để nơi này có thêm kinh phí vượt qua giai đoạn khó khăn
Quyết tâm chiến thắng đại dịch! 
Tại Mái ấm Ánh sáng Q3, đoàn trao 40 triệu đồng hỗ trợ cho 24 em nhỏ cơ nhỡ. Trong ảnh, các bé trai mừng rỡ khi thoáng thấy đoàn công tác. “Bác Lê, cô Trinh ơi! Con đây nè?” – những tiếng reo vang khi các em gặp được người quen. Ít ai biết, Thượng tá Huỳnh Tấn Lê và Thượng tá Trần Thuỵ Thảo Trinh đã trở thành “tri kỷ” với các em khi đều đặn lui tới thăm nom
Giữa lúc trao quà, Thượng tá Trần Thuỵ Thảo Trinh được một bé trai bằng đúng tuổi con chị ở nhà, không thôi quấn quýt. Nhìn cảnh đó, mắt chị đỏ hoe. “Còn quá nhiều những phận đời nhỡ nhàng như thế. Cố lên các con, tất cả rồi sẽ vượt qua!” – chị nghẹn giọng khi đang phát biểu vì không kìm được cảm xúc
“Tụi con cũng quyết tâm chống dịch không kém à nha”
Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn là Mái ấm Ga Sài Gòn nằm trên đường Hoàng Sa, nơi đang nuôi dưỡng 19 bé gái mồ côi. 40 triệu đồng cuối cùng đã được đoàn trao cho những người có trách nhiệm với các cháu bé, như lời động viên, cầu mong tất cả vượt qua ngày giông bão. Như vậy, tổng số tiền mà Công an Q3 phối hợp với Thượng tá Huỳnh Tấn Lê và các nhà hảo tâm chăm lo cho người dân trên địa bàn quận trong đợt này là hơn 330 triệu đồng.

Dẫu chẳng thể đủ đầy với những phận đời kém may mắn trong giai đoạn vô cùng khó khăn này nhưng đó là một hành trình trọn vẹn nghĩa tình. Trao yêu thương thì sẽ được tặng lấy yêu thương” – Thượng tá Huỳnh Tân Lê gửi đến các cháu nhỏ thông điệp nhân văn ấy! Giữa mái ấm đơn sơ, những tiếng vỗ tay từng lúc một vang đều, đệm cho bài ca “Nối vòng tay lớn”… 

Giám đốc Công an TPHCM tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi mồ côi do Covid-19
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang