Thành phố mình đôi khi “ngộ” lắm!

Thứ Hai, 27/09/2021 10:25

|

(CAO) Bên trong con hẻm bị giăng dây, đâu đó có tiếng gõ cửa nhà ai? Ra là mấy chị cán bộ phường ghé đến thăm nom. Chỉ là vài túi gạo, bó rau, dăm ba hũ sữa… vậy mà trân quý làm sao!

Hơn 3 tháng ròng, người dân TPHCM gồng mình chống dịch, công ăn việc làm bị đình trệ, tính mạng con người bị tước đoạt và còn hàng trăm khốn khó không thể kể hết thành lời. 

Nhưng may thay, lòng người vẫn trụ vững trong tai ương vì tình thương không ngừng lan toả. Thành phố mình đôi khi “ngộ” lắm, dù đang lúc phồn hoa hay trong cơn hoạn nạn, vẫn một lòng thơm thảo, bao dung. Hẻm nhỏ đấy, nhưng rộng nghĩa, rộng tình... Sáng 24-9, 1 tấn gạo từ chương trình "Tiếp sức tuyến đầu chống dịch" của Báo CATP đã được chuyển đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.3, Q.Phú Nhuận.

Ngay từ sáng sớm, xe tải của UBND P.3, Q.Phú Nhuận đã “nạp” đầy gạo, sữa… chuẩn bị cho hành trình yêu thương của ngày mới

Những chuyến xe mang thông điệp nghĩa tình này đã được chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại Q.Phú Nhuận thực hiện đều đặn trong suốt 3 tháng qua, với quyết tâm không để bất kỳ người dân nào thiếu đói 

Tại P3 (Q.Phú Nhuận), các tổ công tác đi vào các vùng đỏ có nhiều F0, kịp thời cứu trợ cho dân

Đồng hành với đoàn tặng quà hôm nay còn có Thạc sỹ Hồ Ngọc Linh – giảng viên Nhạc viện TPHCM, Giám đốc Trung tâm Âm nhạc Piano Plaza Music School

Là cư dân sống trên địa bàn P.3, tận mắt nhìn thấy những đau thương xảy đến với bà con, Thạc sỹ Hồ Ngọc Linh đã ngỏ ý với chính quyền địa phương xin được góp sức cùng chuyến đi ý nghĩa này 

Trong các đợt cứu trợ hơn 2 tháng qua, ngoài các lực lượng như công an, bảo vệ dân phố…, P.3 còn được sự hỗ trợ của các chiến sỹ bộ đội 

 Đại uý Trần Văn Thừa (thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) cho biết, những ngày được tăng cường hỗ trợ giúp dân sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của anh. “Đến với dân trong muôn vàn khó khăn, dùng sức trẻ người lính để cống hiến, giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong màu áo lính” – anh nói

 Hẻm 94 Nguyễn Đình Chiểu là nơi đầu tiên đoàn ghé thăm. Cách đây 2 tháng, đây là khu vực có nhiều ca F0 trên địa bàn P.3. Tuy nhiên, sau rất nhiều nỗ lực truy, khoanh, dập dịch… dần dà các điểm đỏ đã hoá thành xanh

 

Để công tác chống dịch hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong lòng người dân thì chắc chắn, chính quyền cấp sở tại phải thực hiện rất tốt công tác an sinh. Theo chị Huỳnh Thu An (Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam P3, Q.Phú Nhuận, từ tháng 8-2021 đến nay, các cấp uỷ, chính quyền P3 đã rải đều 50 tấn gạo (từ nguồn dự trữ quốc gia rót về) cho người dân trên địa bàn theo mô hình “cuốn chiếu” theo từng đợt.

 

“P3 có 3 khu phố, với khoảng 2.100 hộ dân, tính trên nhân khẩu là khoảng 9.000 người dân. Cứ hết tổ dân phố này chúng tôi lại chuyển qua tổ dân phố khác, mang gạo, rau, nhu yếu phẩm đến tận nhà cho bà con, không phân biệt là người thường trú hay tạm trú. Tính đến hôm nay thì chúng tôi đã hoàn tất đợt phát gạo cuối cùng. Nhìn thấy bà con mình được hỗ trợ tới đâu là mình an lòng tới đó” – chị An chia sẻ 

Trong cảnh khó thì chẳng biết bao nhiêu để gọi là đủ! Biết Báo Công an TP.HCM đang thực hiện chương trình “Hạt gạo nghĩa tình”, chị Phan Ngọc Minh – Bí thư Đảng uỷ P3 (Q.Phú Nhuận) đã ngỏ lời xin chương trình 01 tấn gạo để bà con trên địa bàn có thêm sự hỗ trợ. Nữ Bí thư phường được người dân rất tin yêu vì năng nổ, trách nhiệm và gần gũi.

Lo cho dân, tất cả đều “xắn tay” hành động! Trong mùa dịch, các lãnh đạo, cán bộ P3 hầu như ngày nào cũng “mướt mồi hôi”, một đằng họ phải thực hiện công tác phòng, chống dịch, mặt khác chăm lo an sinh thật tốt để giúp người dân đồng cam cộng khổ. Trong ảnh, chị Phạm Thị Anh Thy (Phó bí thư P3) và chị Huỳnh Thu An (Chủ tịch UBMTTQ P3) dù cật lực phát gạo cho bà con từ sáng tinh mơ tới khi trời đứng bóng nhưng vẫn rạng rỡ, tít mắt cười tươi 

Những bước chân thầm lặng, mang niềm vui vào sưởi ấm hẻm nhỏ

Hộ dân nào có người bị cách ly tại nhà do nhiễm F0, sẽ được bộ đội khẽ khàng gửi lại yêu thương  

Những túi gạo chất nặng nghĩa cử cao quý của bao tấm lòng thơm thảo. Tính đến nay, chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” đã được cô Nguyễn Thị Dậu – Chủ tiệm bánh Như Lan (Q1) tài trợ hơn 300 tấn gạo. Kèm theo đó, ngay từ đầu chương trình, gạo A An (Thuộc Tập đoàn Tân Long) đã phát tâm tài trợ 30 tấn gạo và sắp tới, sẽ tiếp tục ủng hộ người dân thành phố thêm 25 tấn.

“Tình hình sắp tới có lẽ sẽ còn khó khăn cho bà con. Chúng ta sẽ bước vào trạng thái bình thường mới, khôi phục lại nhịp sống kinh tế, xã hội khi lượng vắc – xin phủ sóng được cho toàn người dân thành phố. Nhưng tiên liệu rằng bước đầu sẽ rất chông gai! Thương hiệu gạo A An của chúng tôi có hẳn loại gạo mang tên gọi “Hạt gạo nghĩa tình”, đó chính là với thông điệp cống hiến cho đời mà anh Trương Sỹ Bá, Chủ tịch Tập đoàn Tân Long luôn định hướng. Do vậy, trong cơn hoạn nạn này của thành phố, anh Bá đã chỉ đạo các bộ phận thuộc tập đoàn lên kế hoạch để có lộ trình giúp đỡ bà con mình dài hơi hơn” – ông Nguyễn Chánh Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long, chia sẻ.

 Nhờ nghĩa cử của những doanh nhân có trái tim nhân hậu, “Hạt gạo nghĩa tình” đã cùng các cấp chính quyền len sâu vào các hang cùng ngõ hẻm để cứu trợ kịp thời cho người dân trong cơn bĩ cực 

Lòng tốt luôn được chắp cánh để bay cao! Nhờ thông thuộc địa bàn, trong mỗi đợt hỗ trợ gạo cho dân tại KP2 (P3), anh Phan Tấn Sang đã lăn xả làm việc nghĩa giữa đại dịch, hàng ngày lên danh sách người được nhận gạo, giúp sức rất nhiều cho lực lượng chức năng trong công tác đặc biệt này 
“Cảm ơn Báo Công an TPHCM và các nhà hảo tâm, cảm ơn chính quyền địa phương đã tặng gạo giúp đỡ gia đình tôi. Ân tình này lớn lắm” – cụ Mai Thị Đủ (72 tuổi), gửi lời tri ân khi nói chuyện với phóng viên Báo Công an TP.HCM

Còn tại KP9, P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức), nhờ sự nhiệt huyết của nhóm tình nguyện viên (do anh Đỗ Thế Bình “cầm trịch”) nên bà con dù 2 tháng phải ở nhà thực hiện lệnh giãn cách nhưng vẫn thường xuyên được tiếp tế đồ ăn, thức uống 

Khi thì bó rau, lúc ký thịt, dăm ba con cá… Biết Báo Công an TP.HCM có gạo nghĩa tình, anh Bình phối hợp cùng cảnh sát khu vực đến toà soạn làm thủ tục xin 500 ký gạo về lo dân.

Thành phố giãn cách, nhưng lòng người chẳng giăng giây! Đó là thương hiệu bất diệt của một thành phố nghĩa tình và bao dung 

Quyết tâm vượt qua đại dịch!
Công an TPHCM trao gạo nghĩa tình và tủ thuốc 0 đồng tại quận Phú Nhuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang