Phi công New Zealand bị phe ly khai Indonesia bắt làm con tin

Thứ Tư, 08/02/2023 10:57  | Anh Duy

|

(CAO) Một phi công người New Zealand đã bị bắt làm con tin và bị dọa giết bởi các chiến binh ly khai ở khu vực Papua của Indonesia.

Người đàn ông bị bắt sau khi máy bay của ông hạ cánh xuống huyện miền núi Nduga và bị đốt cháy.

Năm hành khách trên máy bay, trong đó có một trẻ nhỏ, được cho là đã được thả.

Phe ly khai muốn Indonesia công nhận nền độc lập của tỉnh Tây Papua.

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ việc - nhưng nói rằng điều này rất khó khăn về mặt hậu cần vì khu vực này chỉ có thể đến được bằng đường hàng không.

Phi công có tên Philip Merthens.

Một phi công New Zealand đã bị phiến quân bắt cóc 

Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua bị Indonesia xem là một nhóm khủng bố - đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Người phát ngôn của nhóm, Sebby Sambom, cho biết phi công sẽ bị xử tử nếu Indonesia "cố chấp" và không đàm phán về nền độc lập của Tây Papua.

Chính phủ New Zealand cho biết họ đã biết về tình hình và lãnh sự quán của họ ở thủ đô Jakarta của Indonesia đang hỗ trợ gia đình phi công.

Theo hãng tin AP, chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Susi Air đang chở hàng tiếp tế từ thị trấn mỏ Timika ở quận lân cận.

Người sáng lập hãng hàng không, Susie Pudjiastuti, đã viết trên mạng xã hội rằng cô ấy đang cầu nguyện cho những người bị bắt.

Vùng Papua là thuộc địa cũ của Hà Lan được chia thành hai tỉnh, Papua và Tây Papua.

Nơi này được sáp nhập vào Indonesia vào năm 1969 sau một cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và kể từ đó giao tranh giữa phe ly khai và quân đội Indonesia đã trở nên phổ biến.

Bình luận (0)

Lên đầu trang