Ghen tuông, người phụ nữ tưới xăng đốt kho hàng trị giá 1,6 tỷ đồng

Thứ Ba, 10/05/2022 14:48

|

(CAO) Nghi ngờ tình nhân có người mới, Mộng nổi cơn ghen, mua xăng rồi tự tay đốt kho hàng công ty của em trai người tình để trả thù.

Ngày 10-5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo  Võ Thị Mộng (SN 1984, ngụ Cà Mau) về tội “Buôn Lậu” và “Huỷ hoại tài sản”. 

Theo hồ sơ vụ án, lúc 22h ngày 20/01/2018, tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện Võ Thị Mộng từ Hàn Quốc về TPHCM, mang theo 01 valy kéo tay màu đen và 01 túi xách nữ. Tuy nhiện, lợi dụng đông khách, cô ta đã trà trộn đi vào khu vực hành khách nhập cảnh không có hành lý phải khai báo hải quan để ra ngoài.

Nhân viên hải quan ca trực quan sát, phát hiện và yêu cầu Võ Thị Mộng quay lại khu vực khai báo hàng hóa nhập cảnh để soi chiếu và kiểm tra thực tế hành lý theo người. Tại khu vực kiểm tra, cán bộ hải quan phát hiện ngoài vật dụng cá nhân, quà biếu trong tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định, Mộng còn mang theo 257 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng, không rõ xuất xứ, nhãn hiệu Samsung và Iphone.

Võ Thị Mộng không xuất trình được chứng từ liên quan đến nguồn gốc số điện thoại Mộng nhập cảnh vào VN.

Tại Cơ điều tra, Mộng đã khai vào năm 2007, Mộng kết hôn với Yang Jeong Won (quốc tịch Hàn Quốc), theo chồng đến Hàn Quốc sinh sống. Sau đó do bị ung thư, để kiếm tiền phẫu thuật điều trị, nên Mộng mang hàng về nước bán buôn.

Bị cáo Mộng

Nhận thấy mặt hàng điện thoại cũ ở Hàn Quốc nhãn hiệu Samsung, Iphone được nhiều người VN ưa chuộng, Mộng thu mua và đưa về bán kiếm lời. Mỗi chiếc điện thoại di động Mộng mua bên Hàn Quốc có giá dao động trong khoảng 75.000 Won Hàn Quốc (khoảng 1,5 triệu đồng).

Trước đó, ngày 11/11/2017, Võ Thị Mộng cùng với bố mẹ ruột đi trên chuyến bay cùng làm thủ tục nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã đem vào VN tổng cộng 133 chiếc máy tính xách tay đã qua sử dụng, đã bị Hải quan sân bay lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Sau đó, hồ sơ vi phạm này được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra nhập vào vụ buôn lậu điện thoại. Qua giám định, tổng giá trị hàng hoá Mộng vi phạm hơn 1,7 tỷ đồng.

Khi hành vi buôn lậu trong quá trình điều tra, Mộng bỏ trốn. Ngày 16/08/2020, Công an Q.12 tiếp tục nhận đơn tố giác của ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất, kỹ thuật và thương mại Mỏ Cày Đỏ (Công ty Mỏ Cày Đỏ) về việc có người thực hiện hành vi đốt kho chứa hàng của Công ty tại Khu phố 5, phường Thới An, Q.12.

Trích xuất dữ liệu camera giám sát, ông Tiến nghi ngờ Võ Thị Mộng, bạn gái của ông Nguyễn Tiến Dũng (anh trai ông Tiến) là người thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, CQĐT tiến hành điều tra, xác định Mộng là người đã đốt cháy kho chứa hàng, tổng thiệt hại vụ cháy hơn 1,6 tỷ đồng.

Tại CQĐT và tại tòa, Mộng khai, năm 2014, Mộng gặp ông Nguyễn Tiến Dũng từ VN qua Hàn Quốc kinh doanh. Hai người nảy sinh tình cảm nam nữ. Trong thời gian bị Công an TPHCM điều tra về tội “Buôn lậu” Mộng bỏ trốn. Quá trình lẩn trốn, Mộng tìm đến Dũng và cùng thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng.

Vào ngày 15/8/2020, do nghi ngờ Dũng có người mới nên Mộng nổi cơn ghen. Rạng sáng 16/8/2020, Mộng mua 35 lít xăng mang đến Công ty Mỏ Cày Đỏ đổ vào kho hàng của em trai người tình và châm lửa đốt. Sau khi lửa cháy lớn, hoảng sợ, Mộng bỏ đi và đến sáng cùng ngày Mộng bị bắt giữ.

Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương nên đã tuyên phạt Võ Thị Mộng mức án 12 năm tù về tội “ Buôn Lậu”, 10 năm tù về tội “Huỷ hoại tài sản”.

Tổng hợp hình phạt Mộng phải chịu mức án 22 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang