Tàu Trung Quốc ngang ngược vây hãm tàu cá ngư dân Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 05/06/2015 16:27  | Lê Văn Chương

|

(CAO) Sáng nay (5-6), tàu cá QNg 90396 TS do ông Nguyễn Sinh Bảnh làm thuyền trưởng đã cập bến Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) sau nhiều ngày bám biển Hoàng Sa và bị tàu Trung Quốc vây ép.

Ông Bảnh thuật lại rằng tàu Trung Quốc tuyên bố cấm biển và vây ép liên tục. Tàu của ông Bảnh xuất bến vào trưa ngày 20-5, ra đánh lưới chuồn tại khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Sáng 25-5, tại tọa độ 16 độ 12 phút vĩ Bắc – 111 độ 34 phút kinh Đông, tàu Trung Quốc mang số 952 đến áp sát tàu ông Bảnh. Ông Bảnh vội cho tàu lao vào sát đảo Đá Lồi, trong vùng nước cạn 4m. Tàu Trung Quốc vây bên ngoài và hụ còi, kèm tàu ông Bảnh cách 50m, những người trên tàu Trung Quốc không thể chạy vào bãi cạn bắt tàu ngư dân.

Lưới trên tàu của ông Bảnh bị cuốn phăng bởi tàu Trung Quốc - Ảnh: Văn Chương

Ngày 26-5, các ngư dân dậy sớm, tranh thủ bung giàn lưới 400 tấm vào lúc 5 giờ 30 phút. Đến 7 giờ 30 phút, trong khi các ngư dân đang kéo lưới thì tàu 32102 của Trung Quốc xuất hiện và áp sát.

Ngư dân mới kéo được gần 200 tấm lưới động viên nhau ráng chịu trận. Tàu Trung Quốc hú còi, xịt khói, hụ ga rồi chạy vòng tròn, tốc độ khoảng 30 hải lý/giờ làm cho tàu ngư dân bị tràn nước. Hai mươi tấm lưới của ngư dân đã bị tàu Trung Quốc dày nát.

Lưới của ngư dân bị Tàu Trung Quốc kéo đứt vụn - Ảnh: Văn Chương

Các ngư dân cho tàu chạy nép vào bãi cạn của đảo Đá Lồi. Ngư dân lo rằng tàu Trung Quốc đứng canh khi nào tàu ngư dân rời bãi cạn là xông đến bắt nên không rời bãi cạn. Lúc 12 giờ trưa, thêm một tàu Trung Quốc 37102 đến thả ca nô.

Khi tàu ngư dân rời bãi cạn, tàu Trung Quốc 37102 và tàu 32101 bám sát, sau đó bắn súng nước ầm ầm. Thời điểm này trên biển có gió cấp 6 nên tàu Trung Quốc rút tất cả ca nô lên tàu.

Tàu Trung Quốc 46001, một trong những chiếc tàu tỏ ra hung hãn với ngư dân - Ảnh: Văn Chương

Tàu của ông Bảnh đánh chưa được một tấn cá, không đủ tổn phí nên các ngư dân chuyển hướng về đảo Bạch Quy. Nhưng tàu ông Bảnh gần như ngày nào cũng bị vây ép, trong đó có tàu 46001 dọa đụng tàu ngư dân, có thêm tàu 37102 đến tiếp ứng. Hai tàu Trung Quốc kẹp hai bên tàu ông Bảnh để lùa đi.

Suốt 15 ngày ở Hoàng Sa, ngư dân không kịp đánh lưới mà chỉ lo chạy tránh tàu Trung Quốc. Kết quả tàu chỉ đánh được một tấn cá, bán được 25 triệu đồng, trong khi tổn phí 70 triệu đồng và bị mất 20 tấm lưới trị giá 16 triệu đồng.

Thuyền trưởng Nguyễn Sinh Bảnh đang tường thuật lại sự việc - Ảnh: Văn Chương

Sáng ngày 5-6, tàu của ông Bảnh vào đất liền. Thượng úy Huỳnh Trọng Sinh, đội trưởng trinh sát của Đồn biên phòng Bình Hải và nhiều cán bộ đã đến lập biên bản, xem xét thiệt hại và báo cáo về cấp trên.

Ông Bùi Hồng Vân, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) cho biết: “Hiện nay, bà con ngư dân địa phương vẫn bám biển Hoàng Sa, bất chấp lệnh cấm biển phi lý của Trung Quốc. Nghiệp đoàn nghề cá xã sẽ sớm báo cáo vụ việc tàu của ông Nguyễn Sinh Bảnh về nghiệp đoàn nghề cá tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi”.

Bình luận (5)

Trung Quốc nghĩ Việt Nam nhân nhượng là không làm được gì?Đối với địch phải mềm dẻo và khôn khéo nhưng không khoan nhượng.Sẽ có biện pháp chế tài để những người dân bám biển không phải chịu cảnh như thế này nữa

Nguyển Anh Quân - Chủ Nhật, 07/06/2015, 11:12 Trả lời | Thích

Thấy xót. Vậy thì làm sao mà bám biển, đánh cá nửa tháng mà ngày nào cũng bị Trung Quốc tới trừng mắt đuổi chạy, xé lưới.

L. Huyền - Thứ Bảy, 06/06/2015, 07:13 Trả lời | Thích

Năm nào Trung Quốc cũng tuyên bố cấm biển rồi bắt ngư dân, ném đá lên tàu. Không biết chừng nào họ mới chấm dứt việc làm này.

Đức Bình - Thứ Bảy, 06/06/2015, 06:59 Trả lời | Thích

Tội nghiệp bà con ngư dân quá, mong sao nhà nước bảo vệ ngư dân, đừng để Trung Quốc làm gì cũng được rồi quen.

Hà Thành - Thứ Sáu, 05/06/2015, 17:57 Trả lời | Thích

Tội nghiệp bà con ngư dân, mong sao lực lượng cảnh sát biển triển khai bảo vệ ngư dân để khỏi đơn độc đồng thời vừa khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa.

Hoàng Doanh - Thứ Sáu, 05/06/2015, 17:41 Trả lời | Thích
Lên đầu trang