Giao lưu nghệ thuật 'Lá chắn bình yên' tri ân CBCS Công an trong phòng chống Covid-19

Chủ Nhật, 12/12/2021 06:21

|

(CAO) Tối 11-12, tại Nhà hát Hòa Bình đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Lá chắn bình yên”, nhằm tôn vinh những chiến công, thành tích tiêu biểu, những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chương trình do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Đến dự chương trình có Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; đại diện thân nhân các gia đình cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng CAND...

Chương trình diễn ra trong 90 phút với các tiết mục nghệ thuật đan xen những phóng sự, cuộc giao lưu trực tiếp với các gương điển hình nhằm tôn vinh, khẳng định sự đúng đắn, nhạy bén, nỗ lực, hy sinh, quyết tâm chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn lực lượng CAND, nhất là các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo y tế, đảm bảo an toàn các trại giam, trại tạm giam, vì bình yên cuộc sống của nhân dân...

Một số hình ảnh chương trình biểu diễn nghệ thuật

Trong chương trình, đại biểu và khán giả đã giao lưu cùng Trung tá Lê Huy Hoàng - Trưởng Công an xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; được nghe chia sẻ về những áp lực của anh những ngày đầu, khi ca F0 đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng tại nơi anh công tác.

Anh cho biết: “Người dân hoảng sợ, lo lắng bởi địa bàn chúng tôi rất đông công nhân. Với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, chúng tôi đã chạy đua với thời gian trong công cuộc phong tỏa, truy vết. Có những ngày chúng tôi đi đến 3-4 giờ sáng. Thời gian đó gần 4 tháng tôi không về nhà. Với nỗ lực đó, đến tháng 7, địa bàn chúng tôi đã cơ bản khống chế được dịch bệnh”.

Khi được người dẫn chương trình hỏi: “Đi 3-4 tháng không về như vậy thì chắc hẳn vợ và các con đã nhớ anh rất nhiều, anh có điều gì muốn nói với họ không?”, đồng chí Hoàng không giấu được xúc động: “Như bao nhiêu đồng đội khác, tôi cũng nhớ nhà, nhớ con và tôi nhớ nhất là cô con gái. Trong thời gian tham gia chống dịch, đúng vào thời điểm gần ngày Tết thiếu nhi, do không thể về chúc mừng con gái, nên tôi đã viết một bài thơ để gửi cho con. Bài thơ như sau: “Ngày mai là Tết thiếu nhi / Ba đi chống dịch biết khi nào về / Ba đi vì một lời thề / Diệt hết Covid mới về với con / Tất cả đều vì nước non / Thương con ba nhớ nghĩa tròn với dân”.

Khán giả cũng được nghe và xem lại video clip về câu chuyện cứu giúp cụ bà Vũ Thị Lái thoát khỏi cơn nguy kịch trong đợt dịch thứ tư của Trung úy Phan Đình Linh, cán bộ Công an phường 1, quận 5, TPHCM. Khi nghe tin báo cầu cứu của người dân, anh đã nhanh chóng chạy xuống nhà dân, nhanh trí xử lý tình huống, chở theo bác sĩ đến hiệu thuốc để mua thuốc đặc trị mà chỉ bác sĩ mới mua được, để nhanh chóng đưa về, nhờ đó mà giúp cụ Lái giành lại sự sống.

Giao lưu với Trung úy Phan Đình Linh, cán bộ CA Phường 1, Quận 5, TPHCM

Hội trường cũng được nghe câu chuyện của Trung úy Cao Hoài Sang, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Bình Tân, TPHCM. Khi thấy có tình huống khẩn cấp, anh đã chặn xe cứu thương, tìm bình ôxy cứu giúp bệnh nhân Covid qua cơn nguy kịch.

Trên sân khấu, mọi người cũng được xem tái hiện lại câu chuyện của Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh, Trung úy Phan Thanh Sơn, học viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân và chiến sĩ Đỗ Vũ Thắng thuộc Trung đoàn Gia Định - là 3 đồng chí đã giúp đỡ một sản phụ “vượt cạn” thành công ngay trên vỉa hè khi chị đang trên đường tới bệnh viện. Những giây phút xúc động khi họ được gặp lại 2 mẹ con sản phụ cùng gia đình mà mình đã giúp đỡ ngay trên sân khấu. Em bé được gia đình đặt tên Quân An - để ghi nhớ những tình cảm, sự tri ân với lực lượng công an, quân đội.

Giao lưu với Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh, Trung úy Phan Thanh Sơn, học viên Trường Đại học CSND và chiến sĩ Đỗ Vũ Thắng thuộc Trung đoàn Gia Định

Khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với Thượng tá, bác sĩ Tiền Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh viện dã chiến Phước Lộc (Nhà Bè) của Bộ Công an – nơi đã cứu chữa cho hàng trăm trường hợp CBCS công an và thân nhân khỏi Covid-19… Những câu chuyện đều thể hiện những tình cảm nhân văn, mưu trí, sáng tạo của các cán bộ, chiến sĩ Công an trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Giao lưu với Thượng tá, Bác sĩ Tiền Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc

Một trong những nội dung được ghi nhận sâu sắc, đánh giá cao và tôn vinh tại chương trình chính là chính sách an dân của lực lượng CAND trong suốt thời gian qua. Tại TPHCM, một trong những trọng tâm trong chính sách an sinh là chương trình Hạt gạo nghĩa tình; từ chương trình này, gần 2.500 tấn gạo và hàng triệu phần quà có tổng trị giá hơn 400 tỉ đồng đã đến với bà con gặp khó khăn do Covid-19.

Tại Cần Thơ, mô hình “Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi vì Covid-19” do Đoàn thanh niên CATP Cần Thơ tổ chức, đã kịp thời hỗ trợ hàng chục em nhỏ bị mồ côi cha mẹ do đại dịch. Ở Đà Nẵng, lực lượng công an đã nghĩ ra mô hình container cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân trong giai đoạn khó khăn nhất với hơn 30 chiếc. Hơn 3.000 đơn vị máu đã được CBCS Công an TP Hà Nội hiến tặng trong Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”. Hình ảnh lực lượng công an các tỉnh thành hỗ trợ hành trình hồi hương của hơn 1,3 triệu lao động trong đợt dịch thứ tư...

Đặc biệt, tại chương trình, các đại biểu và khán giả đã xúc động, tự hào theo dõi các phóng sự phản ánh, tôn vinh sự hi sinh, khó khăn, vất vả của lực lượng CAND trong cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go, phức tạp, giành giật giữa sinh tử; 17 đồng chí công an đã hi sinh, tử vong, gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm Covid-19, hàng trăm đồng chí bị thương, thiệt hại một phần sức khoẻ. Đây là mất mát to lớn của gia đình, người thân và lực lượng CAND, nhưng nó lại càng thắp sáng lên niềm tin, ý chí lớn lao để chiến thắng đại dịch.

Đồng thời, cũng khẳng định, những người chiến sĩ công an - những “lá chắn” không phải bằng thép, mà được dệt nên bằng ý chí kỉ luật, anh dũng, kiên cường, sự nhân văn cao cả, tất cả vì nhân dân phục vụ; “tấm lá chắn” ấy cũng có mệt mỏi, có đau đớn và hi sinh. Nhưng vượt lên trên tất cả, thì đội ngũ ấy ngày ngày vẫn không ngơi nghỉ một giây phút nào. Mạnh mẽ và tin cậy, chất thép của sự tôi luyện, sự kiên cường, trách nhiệm, trung thành và tình yêu - “Lá chắn” ấy sẽ luôn sẵn sàng phòng thủ, sẵn sàng tấn công và là chỗ dựa cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Phát biểu tại Chương trình giao lưu nghệ thuật, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhấn mạnh, Chương trình “Lá chắn bình yên” hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là tri ân những đóng góp, hi sinh thầm lặng của các tổ chức, cá nhân, trong đó có lực lượng CAND.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 -– Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, CBCS toàn lực lượng đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực cố gắng hết mình, ngày đêm căng mình xung kích nơi tuyến đầu phòng, chống dịch, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh trấn áp tội phạm. Riêng đợt dịch thứ tư, lực lượng công an đã huy động hơn 100 ngàn CBCS tham gia hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch. Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, xúc động về cán bộ, chiến sĩ công an tận tụy phục vụ nhân dân.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ công an trên mọi miền đất nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng rằng trong lòng mỗi người dân Việt Nam có sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với những vất vả, ý chí kiên cường, bản chất nhân văn vì nhân dân phục vụ của lực lượng CAND.

Đồng chí Thứ trưởng cũng chân thành cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ của các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cùng toàn thể nhân dân cả nước đã đồng hành, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, đánh giá cao toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND đã nêu cao tinh thần quả cảm, trách nhiệm, anh dũng, kiên cường góp phần làm nên những chiến công xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bảng vàng thành tích của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn còn bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương vô hạn đối với các đồng chí, đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Khẳng định, đây là mất mát to lớn với gia đình, người thân và lực lượng CAND, song những mất mát, hi sinh ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng niềm tin về một Việt Nam đoàn kết, cùng chung ý chí, chiến thắng đại dịch và khát vọng bình yên, hạnh phúc, hùng cường.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kêu gọi toàn thể CBCS CAND hãy luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí lời thề sắt son “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiếp tục phát huy vai trò của “Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, chung sức, đồng lòng, “Triệu trái tim một ý chí”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao phó, xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước, là tấm lá chắn bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang