Các tân binh nói gì lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc?

Thứ Tư, 07/03/2018 09:12  | Ngô Đồng

|

(CAO) Sáng 7-3, hơn 4.400 thanh niên các quận, huyện của TP.HCM lên đường tòng quân tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; trong số này có 4 nữ. Lễ giao nhận quân điểm của TP.HCM diễn ra tại Ban Chỉ huy quân sự quận 2.

Lễ tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc diễn ra trong không khí háo hức hòa lẫn giọt nước mắt bịn rịn của các tân binh và người thân.

Từ 6 giờ sáng, các tân binh tập trung để làm lễ giao quân.
Các tên bình tự tin, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Người nhà, bạn bè cũng có mặt để tiễn các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.
Trong số các thanh niên lên đường nhập ngũ của TP.HCM đợt này có 4 nữ, trong đó tại điểm giao quân ở quận 2 có hai nữ
Các thanh niên rất phấn khởi, háo hức với tâm thế sẵn sàng cao nhất để lên đường, thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc.
Là một nữ thanh niên nhập ngũ đợt này, tân binh Chu Phương Thảo, ngụ ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn chia sẻ: “Sau khi học hết phổ thông, tôi đã thích và có nguyện vọng thi vào các trường khối lực lượng vũ trang, bởi lẽ hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ hiền hòa, kiên trung của ông nội và ba, mẹ đã ăn sâu trong tâm trí tôi, với sự ngưỡng mộ và tự hào sâu sắc”.
Phương Thảo sinh năm 1994, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành thanh tra tại Học viện Hành chính Quốc gia và tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Phương Thảo tự tin khẳng định: “Em rất tự hào khi sắp trở thành đồng đội với ba, mẹ. Em sẽ phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được phục vụ lâu dài trong quân đội”. 
Còn em Nguyễn Thị Hồng Trang (SN 1995, ngụ quận Gò Vấp) vừa tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và đã đi làm, chia sẻ: "Được sự động viên của ông nội, ba, tôi tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Vào đơn vị, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ gia đình, nhưng tôi tự hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ với tổ quốc, xứng đáng với sự kỳ vọng của cha anh".
Em Trang tình nguyện lên đường nhập ngũ vì muốn ra sức rèn luyện, học tập, tiếp bước truyền thống cha anh để xứng danh bộ đội cụ Hồ.
Tân binh Trần Ngọc Sơn (Q.2) chia sẻ: "Xác định trách nhiệm của một người công dân đối với Tổ quốc, tôi nguyện tiếp bước cha anh, sẵn sàng lên đường đi đến bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần để bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng, vùng trời, vùng biển đảo và bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Tôi xin hứa ra sức rèn luyện, học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".
Năm nay, quận 2, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và các huyện Hóc Môn, Nhà Bè tổ chức giao quân cho lực lượng Hải quân.

Tại điểm giao nhận quân, các tân binh đều phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước và hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Các tân binh nở nụ cười tươi rói.
Hành trang sẵn sàng lên đường nhập ngũ
Các tân binh đều sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
Xen lẫn niềm háo hức của các tân binh là những giây phút chia tay, quyến luyến với người thân đến đưa tiễn. 
Người thân chụp ảnh lưu niệm trước giờ chia tay với các tân binh.
Phụ huynh ân cần dặn dò con em mình trước giờ lên đường làm nghãi vụ quan sự.
Nhiều gia đình đến tiễn con lên đường.
Một người bố lắng tai nghe lời thì thầm của con trai trước giờ chia tay.
Cái vỗ vai động viên của người thân khiến các tân binh thêm ấm lòng và tự tin lên đường làm nhiệm vụ.
Tân binh vẫy tay chào người thân lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
Người thân đến tiễn đưa các tân binh.
Một tân binh bịn rịn chia tay mẹ và cô em gái nhỏ.
Vẫy tay chào tạm biệt người thân.
Khi lên xe, các tân binh vẫn quay lại chào người thân
Người thân xúc động
Những giọt nước mắt bịn rịn của người thân.
Nhiều gia đình đến tiễn con lên đường trong nước mắt bịn rịn
Cô gái không kìm được mước mắt xúc động khi tiễn người thân lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
Những đóa hoa ‘thép’ thời bình
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang