Xin giúp người phụ nữ khốn cùng mắc bệnh hiểm nghèo!

Thứ Hai, 30/11/2020 21:14

|

(CATP) Con trai đầu lòng mới lên hai tuổi thì chị Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1975, ngụ số 58 ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đổ bệnh, bụng ngày càng chướng to, đau nhức suốt ngày đêm.

Đến bệnh viện khám, bác sĩ cho biết chị mắc bệnh tràn dịch màng bụng và màng phổi, phải điều trị lâu dài, rất tốn kém. Nghe tin vợ mắc bệnh hiểm nghèo, người chồng âm thầm bỏ đi, mặc tình vợ con khốn khổ.

Gửi con cho bên ngoại, chị Vân lên ở ké nhà trọ với vợ chồng người em gái ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đi bán vé số kiếm tiền chữa bệnh và gửi về quê nuôi con. Lúc đầu, mỗi ngày chị bán được 200 tờ, đến nay bụng to lặc lè nên việc đi lại khó khăn, chỉ bán hơn 100 tờ đã mệt rã rời. Không có tiền chữa bệnh, chị Vân đành uống thuốc Nam cầm chừng, đến khi đau quá phải nhập viện thì bác sĩ lắc đầu thở dài: chị bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, đã di căn sang phổi!

Do bụng chướng to, căng cứng, vừa ngứa ngáy vừa đau nhức nên cứ cách ngày chị Vân phải vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để rút dịch. Tiền bán vé số không đủ chi phí ăn uống, thuốc men, hai chân bắt đầu teo cơ, chỉ còn da bọc xương, nhưng chị vẫn phải cố gắng đi bán vì đó là nguồn sống duy nhất.

Bệnh tật triền miên khiến chị Vân kiệt sức không dám nghĩ đến ngày mai. Mỗi ngày mở mắt ra, chị chỉ cầu mong bán được thêm ít tờ vé để đủ tiền sống qua một ngày nữa, bớt bệnh để có thể về nhà thăm con.

Rất mong bạn đọc gần xa chia sẻ, cứu giúp người mẹ bất hạnh thực hiện được tâm nguyện. Bạn đọc giúp đỡ chị Vân xin liên hệ điện thoại 0383.991.779 hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo Công an TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang