Tiền Giang:

Án mạng đau lòng, anh trai đánh mẹ ruột, bị em đâm thiệt mạng

Thứ Hai, 17/01/2022 18:41  | Minh Thư

|

(CAO) Trưa 17-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nghi phạm Trần Trung Hiệp (SN 1996, ngụ ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công) dùng dao đâm chết người đã ra đầu thú.

Hiện đối tượng bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ, hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Trung Hòa (anh ruột của Hiệp, SN 1991, ngụ ấp Tân Qui A, xã Tân Trung).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 15-1, Hiệp đang ở nhà trọ Yến Nhi (ấp Gò Xoài) cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1958). Dù đã khuya nhưng Hòa vẫn tìm đến lớn tiếng với bà Mai, sau đó còn lao vào đánh mẹ ruột trước sự chứng kiến của một số người.

Nơi xảy ra vụ án

Thấy vậy, Hiệp cùng Phạm Quốc Trực (SN 2000, ở cùng khu nhà trọ) ra can ngăn. Lúc này, Hòa quay sang đánh nhau với em ruột. Không kềm chế được, Hiệp chụp dao đâm khiến Hòa trọng thương. Thấy anh trai bất tỉnh, Hiệp và Trực đã chở đến bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công cấp cứu. Nhưng do mất nhiều máu, Hòa đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an thị xã Gò Công có mặt khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra truy tìm hung thủ. Sau gần 2 giờ gây án, khoảng 1 giờ 30 ngày 16-1, Hiệp có mặt tại Công an thị xã Gò Công đầu thú. Vụ việc đã được Công an thị xã Gò Công chuyển giao Phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang thụ lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang