TPHCM: Đôi bạn tù nhận bản án thích đáng vì gieo rắc ‘cái chết trắng’

Thứ Tư, 29/03/2023 15:49

|

(CAO) Ngày 29-3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Đức (SN 1997, ngụ Nghệ An) mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”; Nguyễn Thành Nhơn (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) mức án chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Hai bị cáo tại tòa

Hồ sơ vụ án thể hiện, Đức và Nhơn là thành phần bất hảo. Nhiều lần vào tù ra khám nhưng cả hai vẫn không hoàn lương. Theo đó, khi tuổi đời còn rất trẻ, Đức đã lêu lổng, kiếm sống bằng việc cướp giật. Năm 2015, Đức bị TAND TPHCM kết án 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Sau khi chấp hành án, Đức nhanh chóng quay lại con đường cũ. Năm 2018, Đức bị TAND Quận Tân Phú kết án 4 năm về hành vi cướp giật tài sản.

Nhơn cũng không khá hơn. Sinh ra không biết cha mình là ai, theo mẹ rày đây mai đó mưu sinh và sớm bị bạn bè xấu rủ rê. Năm 2011, Nhơn bị TAND quận Phú Nhuận kết án 2 năm tù về tội cướp giật tài sản. Năm 2015, Nhơn trở lại đường cũ và bị TAND quận Tân Bình kết án 3 năm 6 tháng.

Chấp hành án xong, trở về xã hội cả hai nhanh chóng bước chân vào con đường gieo rắc cái chết trắng.

Theo cáo trạng, 14 giờ 30 phút ngày 13-5-2021, tại trước nhà số 2A Lê Văn Quới, khu phố 27, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thành Nhơn đang điều khiển xe máy giấu gói nylon có 977,65 gam ma túy tổng hợp.

Nhơn khai nhận số ma túy này nhận từ Phạm Văn Đức, đang trên đường đi giao cho đối tượng tên Ken. Phạm Văn Đức đã bắt giữ ngay sau đó.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Đức khai nhận vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12-5-2021, Đức nhận được điện thoại của một thanh niên tên Ken (có tên gọi khác là Dũng, không rõ lai lịch) thuê Đức mang ma túy đi giao với tiền công 500 ngàn. Đức đồng ý. Khoảng 20 giờ ngày 13-5-2021, Ken gọi điện và chỉ dẫn Đức đến trụ điện đầu hẻm đường C1, Phường 13, quận Tân Bình lấy gói ma túy trong bịch nylon màu đen đi cất giấu. Sau khi lấy được gói ma túy, do Đức không có xe gắn máy nên đã báo với Ken. Ken cho Nguyễn Thành Nhơn đến gặp Đức để lấy số hàng này. Khi Nhơn điều khiển xe gắn máy đến gặp Đức nhận hàng mang về theo chỉ dẫn của Ken thì bị bắt như nêu trên.

Nguyễn Thành Nhơn khai nhận, sau khi nhận được điện thoại của Ken yêu cầu đến nhà của Phạm Văn Đức lấy gói ma túy rồi mang đến khách sạn nào bất kỳ tên đường Lê Văn Quới, quận Bình Tân thuê phòng cất giấu, với lời hứa sẽ trả công 500 ngàn. Chỉ cần báo chỗ giấu hàng Ken sẽ đến lấy sau.

Đối với đối tượng tên Ken do Đức và Nhơn khai không rõ lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

Cáo trạng xác định, Phạm Văn Đức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Thành Nhơn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đối với khối lượng ma túy bị bắt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang