Người đàn ông tạt xăng đốt nhà chị họ ở TPHCM rồi bỏ trốn đã bị bắt

Thứ Bảy, 23/04/2022 10:35

|

(CAO) Sau khi tạt xăng đốt nhà chị họ ở phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM, N. bỏ trốn, mới đây, đối tượng bị lực lượng chức năng quận Bình Thạnh bắt giữ.

Ngày 23/4, nguồn tin của PV xác nhận, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM vừa bắt giữ nghi can P.Đ.N (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy trên địa bàn.

Ông N. là người đã tạt xăng, châm lửa đốt nhà bà H.T.K.T (SN 1973) tại hẻm 30 đường Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh vào trưa 22/3.

Sau khi gây án, N. rời khỏi hiện trường, bỏ trốn, mới đây N. đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Camera ghi cảnh N tưới xăng đốt nhà chị họ:

Như CAO đã đưa tin, khoảng 13 giờ 10 ngày 22/3, vợ chồng bà T. đang ngồi ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng động mạnh trước cửa nên nhìn ra kiểm tra.

Lúc này, bà T. thấy ông N. (em họ của bà T) đang đứng trước cửa và bật hộp quẹt ném vào cửa nhà bà T.

Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ khu vực trước cửa. Các vật dụng ở cửa bén lửa, cháy dữ dội, cây cảnh và camera nhà bà T cũng bị cháy rụi, hư hỏng.

Quá hoảng hốt, vợ chồng bà T không biết xoay sở thế nào vì cửa ra vào là lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà. Hai vợ chồng bà hô hoán, kêu cứu xung quanh.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ông N. phóng hỏa đốt nhà bà T.

Rất may, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nên đã đem bình chữa cháy ra dập tắt đám cháy, mở cửa đưa vợ chồng bà T ra ngoài.

Sau đó, bà T gọi điện trình báo vụ việc với Công an phường 22, quận Bình Thạnh.

Tại hiện trường, Công an phường thu giữ một bình nhựa 2 lít có mùi xăng và 2 chiếc quẹt gas.

Thông qua dữ liệu từ camera, Công an phường 22, quận Bình Thạnh ghi nhận, ông N điều khiển xe máy cầm theo bình xăng dừng trước nhà bà T. Sau đó, ông N mở nắp căn xăng 2 lít rồi tạt vào cửa nhà và dùng hộp quẹt gas châm lửa.

Do tay ông N bị ướt nên phải bật hộp quẹt nhiều lần mới cháy rồi ném lửa vào nhà bà T. Vì đã tạt xăng trước đó nên ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Ông N cũng lên xe máy rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Qua điều tra, được biết ông N là em họ của bà T, sống cách nhà bà T vài căn nhà. Cách đây vài tháng, ông N từng đe dọa sẽ châm lửa đốt nhà bà T.

Bình luận (0)

Lên đầu trang