Chồng đâm vợ thấu phổi rồi tự đâm mình thấu tim

Thứ Hai, 21/09/2015 22:47  | Xuân Hoài

|

(CAO) Đến 21 giờ ngày 21-9, công tác khám nghiệm hiện trường vụ chồng cầm dao giết vợ rồi tự đâm mình tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khiến xôn xao dư luận, người dân xung quanh.

Theo đó, khoảng 17 giờ 5 phút, người dân tổ 17 phường Hòa Hiệp Bắc nghe tiếng la hét thất thanh. Mọi người chạy tới thì thấy ông Trần Đức Chu (SN 1965, trú tổ 17) vừa dùng dao đâm vợ mình là bà Trần Thị Minh Tâm (SN 1967) gục xuống đất, máu chảy lênh láng, cách nhà bà khoảng 200m. Thấy người dân can ngăn, ông Chu chạy vào nhà lấy con dao khác tự đâm vào ngực trái của mình, gục xuống.

Rất nhiều người bàng hoàng trước vụ án đau lòng

Ngay lập tức bà Tâm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng với vết đâm thấu phổi, mất nhiều máu, nguy cơ tử vong rất cao. Còn ông Chu thì tử vong tại chỗ. Ngay lập tức, Công an và cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm vụ việc.

Theo anh T., người hàng xóm cho biết: Nhiều người trong xóm thấy ông Chu đợi sẵn ở đường cách nhà chừng 200. Nào ngờ, khi bà Tâm đi chợ về thì ông Chu bất ngờ rút dao đâm bà Tâm khiến ai cũng bàng hoàng.

Được biết, ông Chu là người nát rượu, trước đây hay đánh đập bà Tâm, vừa bị đưa đi giáo dưỡng gần một năm về hành vi bạo hành gia đình. Gần đây ông theo bạn đi biển cho một tàu cá ở Quảng Ngãi về được 2 ngày thì xảy ra chuyện.

Cây dao gây án

Bà Tâm có 3 người con, đứa đầu học hết lớp 12, hai đứa con đang học cấp ba. Ông Chu hay rượu chè bê tha nên ít khi lo lắng việc gia đình, việc học hành con cái đều do bà Tâm đi buôn bán cá lo liệu.

Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, cơ quan pháp y định khám nghiệm thi thể nhưng gia đình xin không thực hiện khám nghiệm.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (1)

Rượu chè! Gia đình tan nát. Chỉ tội con thơ.

Vô tình - Thứ Ba, 22/09/2015, 00:47 Trả lời | Thích
Lên đầu trang