Mâu thuẫn đất đai, con phục kích bắn chết cha rồi giấu xác vào bụi cây

Thứ Bảy, 09/11/2019 17:43  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Mâu thuẫn gia đình không thể dung hòa, Quý đã phục kích bắn chết cha ruột rồi giấu xác vào trong lùm cây.

Chiều 9-11, lãnh đạo UBND xã Mạn Lạn (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy vụ án mạng nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu cho biết, vài tháng trước, gia đình ông Nguyễn Ngọc Tân (tên gọi khác là ông Giang, SN 1962, trú xóm Thống Nhất, xã Mạn Lạn) xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai.

Trong quá trình nảy sinh mâu thuẫn, ông Tân đã đuổi vợ và gia đình con trai là Nguyễn Văn Quý (SN 1992) ra khỏi nhà.

Sau khi bị đuổi khỏi nhà, vợ chồng Quý cùng mẹ xuống nhà người thân ở xã bên ở nhờ. Chiều 7-11, cơ quan chức năng gọi các thành viên trong gia đình ông Tân đến giải quyết chuyện phân chia tài sản.

Công an đến hiện trường điều tra vụ việc.

Vẫn còn ấm ức chuyện cũ vì bị cha đuổi khỏi nhà, sáng 8-11, ông Tân ra khu vườn chuối cách nhà 500m để mở cửa cho người làm thuê đến cắt cỏ thì bị Quý phục kích.

Tại vườn chuối, Quý đã lấy súng bắn khiến ông Tân tử vong. Sau khi gây án, Quý kéo thi thể cha vào một lùm cây cách cổng vườn chuối khoảng 30m, sau đó bỏ đi.

Đến 18 giờ cùng ngày, Quý đến công an đầu thú, lúc này mọi người mới phát hiện và tiến hành tìm kiếm thi thể ông Tân.

Hiện vụ việc con bắn cha tử vong đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang