Cụ ông 71 tuổi đoạt mạng hàng xóm vì chiếc ghế đá

Thứ Tư, 21/10/2015 16:17  | Minh Châu

|

(CAO) Nhà hàng xóm có tiệc thôi nôi nên đem chiếc ghế đá ra ngoài hẻm, cụ ông chẳng may va quẹt vào. Từ đó đã dẫn đến ẩu đả khiến một người tử vong, người còn lại vào tù…

Ngày 21-10, Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên giảm 1 năm tù cho bị cáo Trần Kim Tước (SN 1944, ngụ tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) can tội “giết người”.

Bị cáo Trần Kim Tước tại tòa - Ảnh: Minh Châu

Trước đó, vào ngày 5-6-2015, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tước 9 năm tù với tội danh “Giết người”. Sau bản án sơ thẩm, Tước làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì tuổi cao, sức khỏe yếu. Bị cáo cũng đã thực hiện bồi hoàn dân sự 50 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 10-12-2013, ông Lê Hoàng Long (SN 1963, ngụ tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) đem đặt tạm chiếc ghế đá của nhà mình ngoài đầu hẻm cho rộng nhà, để tổ chức thôi nôi đứa cháu ngoại.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Trần Kim Tước điều khiển xe mô tô vào con hẻm trên và bị va chạm với chiếc ghế đá làm Tước bị chảy máu chân. Bực tức nên Tước cự cãi với ông Long. Được lối xóm can găn, ông Tước bỏ xe máy lại và đi bộ về nhà.

Khi về đến nhà, ông Tước lấy 1 con dao Thái Lan bỏ trong túi quần. Lúc này, ông Long chạy xe máy đến trước nhà ông Tước, cả 2 tiếp tục cự cãi nhau, con ông Tước và bà Lê Thị Gái (vợ ông Long) can ngăn nên ông Long bỏ về nhà.

Khi ông Long vừa đi thì ông Tước và các con đến nhà ông Long lấy lại xe máy. Phía gia đình ông Long không đưa chìa khóa xe nên đã xảy ra cự cãi rồi ẩu đả nhau. Trong lúc đánh nhau, ông Tước rút dao đâm ông Long trúng vào hông trái rồi cầm dao về nhà. 

Ông Long được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 nhưng đã tử vong sau đó 4 ngày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang