Giải quyết mâu thuẫn bằng xăng khi bị chó cắn, người suýt chết, kẻ lãnh 18 năm tù

Thứ Ba, 15/04/2025 11:26

|

(CAO) Do tức giận các lời nói khó nghe của gia đình bà O về việc hỗ trợ kinh phí chữa trị khi bị chó cắn nên bị cáo đã đi mua xăng về gây án và phải trả giá quá đắt...

Ngày 15/4, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1983, ngụ huyện Nhà Bè) mức án 16 năm tù về tội “giết người” và 2 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng hợp Nga phải chịu 18 năm tù. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 700 triệu đồng.

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, chiều 9/01/2024, Nga từ trong nhà tại Tổ 4, Ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè ra trước nhà hàng xóm là nhà bà T.T.K.O đuổi chó của nhà bà về thì bị chó của nhà bà O nuôi cắn vào bắp chân. Sau đó, gia đình bà O đã hỗ trợ 960 ngàn đồng cho Nga đi chích ngừa 03 lần.

Khoảng 08 giờ ngày 04/02/2024, do vết thương chó cắn vẫn còn đau nên Nga đến nhà bà O yêu cầu gia đình hỗ trợ thêm tiền mua thuốc hoặc đưa Nga đi bệnh viện khám nhưng gia đình bà O không đồng ý.

Do tức giận các lời nói khó nghe của gia đình bà O, sau đó Nga chạy xe máy đi mua 03 lít xăng. 

Trên đường về, Nga mua 6 cái bật lửa gas. Về đến nhà, để tránh bị người khác phát hiện, Nga đậu xe phía trước nhà mình, cầm balo bên trong có can chứa xăng và bình nhựa màu xanh đi vào khu vực bãi đất trống bên hông nhà, đổ một phần xăng từ can nhựa sang bình nhựa với mục đích dùng để tạt xăng. 

Nga mang can nhựa chứa xăng còn lại vào giấu ở hộc tủ trong nhà của mình, còn bình nhựa chứa xăng Nga treo trên xe.

Nga đến nhà bà O thấy bà này đang đứng nấu ăn tại khu vực bếp. Nga đứng trước cửa nhà bà O nói lớn “chân con còn đau, đưa tiền cho con mua thuốc hoặc chở con đi bệnh viện” thì bà O trả lời: “mày về lấy giấy tờ đi, cúng cơm xong tao chở đi”.

Lúc này, con trai bà O là T.Q.S đang nằm võng trong nhà cũng nói vọng ra “chích ngừa rồi mà muốn gì nói một lần cho xong đi”.

Nga bức xúc vì cho rằng bị anh S thách thức, liền quay lại nhà mình lấy bình nhựa chứa xăng đến cửa nhà bà O tạt hết xăng trong bình nhựa về phía anh S.

Nga chạy lại bếp đun nước lấy hai cây củi đang cháy, quay lại ném vào dưới nền gạch chỗ anh S nằm võng khiến anh S bị lửa cháy khắp người.

Anh S đau đớn cùng bà O chạy ra ngoài kêu cứu. Nga nhìn thấy anh S bị cháy, cũng bỏ chạy ra ngoài để trốn. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Khi xảy ra sự việc, bên trong nhà bà O còn có chồng và hai con bà O.

Thời điểm này, Công an xã đang đi kiểm tra tình hình khu vực quản lý thì phát hiện sự việc nên đã cùng người dân truy đuổi và bắt giữ được Nga đưa về trụ sở Công an.

Qua giám định, bà O bị tỷ lệ tổn thương cơ thể 5%, anh S bị tỷ lệ tổn thương cơ thể 74%. Thiệt hại tài sản vụ cháy hơn 3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nga khóc nức nở, xin lỗi gia đình bị hại và rất ân hận về hành vi của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang