(CAO) Do không có việc làm và cần tiền tiêu xài, hai bị cáo tham gia nhóm “Vỡ nợ thích làm liều” trên mạng xã hội, rồi rủ nhau đi trộm và phải trả giá đắt...
Ngày 14/4,TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Đức Tiến (SN 1993, ngụ Quảng Ngãi) và Lê Văn Sỉ (SN 1998, ngụ Kiên Giang) cùng mức án 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản’’.
Theo cáo trạng, do không có việc làm và cần tiền tiêu xài, tháng 3/2024, Tiến sử dụng tài khoản Facebook tên "Hung Vo" tham gia nhóm “Vỡ nợ thích làm liều” trên mạng xã hội.
Tiến được đối tượng sử dụng tài khoản tên “Minh Hoàng” (chưa rõ lai lịch) rủ Tiến đột nhập vào nhà bà T.T.L. ở phường Thới An, Quận 12 để trộm cắp tài sản.
Ngày 27/4/2024, thông qua nhóm “vỡ nợ thích làm liều”, Tiến kết bạn với Lê Văn Sỉ tài khoản Facebook tên "Tú Hoàng” và Đỗ Văn Tuấn tài khoản Facebook tên “Minh Đức” cùng 2 đối tượng (chưa rõ nhân lai lịch) có tài khoản Facebook tên "Bảo Minh” và “Lu Lung”; và hẹn gặp các đối tượng trên để bàn bạc việc trộm cắp tài sản.
Khoảng 09 giờ ngày 29/4/2024, Tiến, Tuấn và đối tượng “Bảo Minh” gặp nhau tại quán cà phê Vườn Mít ( số 423/45 Hồ Thị Khiêm, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12). Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đối tượng “Lu Lung” đến quán cà phê và Sỉ là người đến cuối cùng.
Tại đây, cả nhóm bàn bạc thống nhất đột nhập vào căn biệt thự của bà L. để trộm, nếu bị phát hiện sẽ khống chế những người trong nhà để lấy tài sản.
Sau khi bàn bạc xong, Tuấn, “Lu Lung” và “Bảo Minh” đến quán cà phê trên đường Lê Thị Riêng, Quận 12 gần nhà bà L. ngồi đợi trước.
Tiến tiếp tục quay lại quán cà phê chở Sỉ đến chợ ngã 3 Bàu trên đường Tô Ký, Quận 12 mua 3 con dao, một cuộn băng keo, 4 đôi găng tay, một bình xịt sơn màu đen. Băng keo và dao để khống chế chủ nhà nếu bị phát hiện, còn chai sơn dùng để xịt camera, bao tay sử dụng tránh để lại dấu vân tay.
Khi Tiến và Sỉ quay về quán thì “Bảo Minh” nói phải về trước do vợ bệnh. Tiến nói Sỉ, Tuấn và “Lu Lung” ở lại đợi, còn mình quay về nơi ở cất giấu xe máy rồi sẽ quay lại.
Tối cùng ngày, Tiến quay lại chỉ còn Sỉ và “Lu Lung”, còn Tuấn đã bỏ về trước. Tiến, Sỉ, “Lu Lung” thống nhất đột nhập vào căn biệt thự của bà L. Tiến ở ngoài cảnh giới, còn Sỉ và “Lu Lung” đột nhập vào nhà, theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó.
Khi đến nhà bà L., Sỉ và “Lu Lung” leo hàng rào sắt phía trước đột nhập vào nhà. Cả hai lục tìm tài sản lấy trộm được một túi xách treo ở trụ cầu thang tầng trệt, bên trong đựng 1,1 tỷ đồng.
Bà L. phát hiện hai đối tượng lạ mặt đã âm thầm báo Công an Quận 12. Khi Sỉ và “Lu Lung” tẩu thoát theo lối cũ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt Sỉ và Tiến; còn đối tượng “Lu Lung” chạy thoát.
Đối với Đỗ Văn Tuấn đã bàn bạc cùng với Tiến, Sỉ trộm cắp tài sản nhà bà L., nhưng sau đó Tuấn đã bỏ về không tham gia, và cũng không biết Tiến và đồng phạm có trộm cắp tài sản nhà bà L. hay không nên được miễn trách nhiệm hình sự.
Đối với các đối tượng “Bảo Minh” và “Lu Lung” do chưa xác định nhân thân và lai lịch nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý sau.