Giết bạn nhậu vì chê tửu lượng yếu như… đàn bà!

Thứ Sáu, 16/10/2015 17:56  | Minh Châu

|

(CAO) Đem chuyện chê nhau “tửu lượng như đàn bà” rồi chuyện “ở rể hèn lắm” ra chọc ghẹo nhau trên bàn nhậu. Trong lúc nóng giận, Mạc Cường Nhân đã gây ra hậu quả khôn lường…

Ngày 16-10, Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã xét xử vụ án “Giết người” do Mạc Cường Nhân (SN 1996, ngụ ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) gây ra.

Bị cáo Mạc Cường Nhân tại tòa - Ảnh: Minh Châu

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 22-10-2014, tại nhà Trần Thanh Hải (ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Hải, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Tấn Thanh, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Thanh Vũ và Mặc Cường Nhân tổ chức ăn nhậu.

Tại đây, Hải bị ói sặc sụa nên cả nhóm chê là uống… “như đàn bà”. Trong đó, Dũng chọc Hải nhiều nhất. Nhân bênh Hải nên quay sang châm chọc Dũng là phải ở rể. Dũng và Nhân cãi nhau kịch liệt rồi ẩu đã nhau. Được Vũ và những người còn lại can thiệp nên Dũng ra về.

Khi Dũng vừa bước xuống bậc thềm đi về thì Nhân tiếp tục khiêu khích và hai bên lại xảy ra cãi nhau. Nhân lao vào túm cổ áo Dũng thì được Vũ can ngăn. Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đây nhưng bất ngờ Nhân rút con dao mang theo cất trong người đâm vào ngực Dũng khiến nạn nhân chết trước khi đến bệnh viện.

Gây án xong, Nhân về nhà và kể lại cho gia đình nghe. Bố của Nhân động viên con trai ra đầu thú. Tại cơ quan công an và tại 2 cấp tòa, Nhân khai điều nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.

Ngày 17-4-2015, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử lưu động tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi và tuyên phạt bị cáo là Mạc Cường Nhân 20 năm tù tội danh “Giết người”. Sau phiên tòa, Nhân làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX nhận thấy bị cáo kháng cáo mà không có tình tiết nào mới, các nội dung bị cáo đưa ra điều được cấp sơ thẩm xem xét hết. Vì vậy bản án phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm với Mạc Cường Nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang